MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Man City thắng nhọc Wolves trên chấm penalty may rủi

    04:50 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ nhưng Manchester City phải rất chật vật và nhờ đến loạt penalty may rủi để chính thức lọt vào tứ kết League Cup.

    HLV Pep Guardiola có đến 9 sự thay đổi về nhân sự so với trận thắng Burnley hồi cuối tuần trước. Một loạt những cầu thủ dự bị và tài năng trẻ được Pep cho thử sức trước Wolverhampton như Adarabioyo, Zinchenko, Yaya Toure hay Bernardo Silva. Ngoài ra, Man City cũng quay trở lại với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc ở mùa trước.

     - Bóng Đá

     Gundogan trở lại đội hình xuất phát của Man City.

    Với sự áp đảo về mặt con người và lợi thế sân nhà, Man City dễ dàng đẩy lui đối thủ và kiểm soát diễn biến trên sân. Hai cánh với sự xuất hiện của Sterling và Bernardo Silva tỏ ra vô cùng xông xáo và liên tục đe doạ hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ.

    Tuy nhiên, áp đảo là thế song Man City vẫn không tài nào khoan thủng hệ thống phòng ngự dày đặc của Wolves. Aguero, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, là người sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

    Gundogan cũng là một điểm sáng trong 45 phút đầu tiên nhờ khả năng điều tiết và đặt các đồng đội vào thế có thể ghi bàn. Trong khi đó, Yaya Toure cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, phía Wolves cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kĩ càng dù cũng chỉ tung vào sân đội hình dự bị.

    Man City đẩy mạnh tấn công cánh trong suốt cả trận, tuy nhiên những pha xử lý cuối cùng lại không tạo được bất ngờ trước đối thủ. Phút 82, HLV Pep Guardiola buộc phải tung Kevin De Bruyne vào sân thay Jesus để giải toả thế bế tăc của trận đấu. Tuy nhiên, cả hai đội vẫn phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại.

     - Bóng Đá

    Aguero và đồng đội bất lực trong việc khoang thủng mành lưới đối phương. 

    Trong hiệp phụ, Pep tiếp tục có những sự điều chỉnh khi tung vào sân Leroy Sane và Kyle Walker để nhanh chóng giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, tham vọng của HLV TBN tiếp tục bị chặn đứng khi hàng thủ Wolves có một ngày thi đấu xuất sắc. Cả hai đội đành kéo vào loạt sút 11m để phân thắng bại.

    Trên chấm 11m, thủ thành Claudio Bravo đã thi đấu xuất sắc và vô hiệu hoá 2 tình huống dứt điểm của N'Diaye và Coady. Trong khi đó, Toure, De Bruyne, Sane và Aguero đều thực hiện thành công. Thắng trận này, Man City chính thức góp mặt tại tứ kết League Cup.

    Chung cuộc: Man City 0-0 Wolves (Penalty: 4-1)

    Highlights trận đấu:

    Đội hình ra sân:

    Man City: Bravo; Danilo, Adarabioyo, Mangala, Zinchenko; Sterling, Toure, Gundogan, Bernardo Silva; Jesus, Aguero.

    Wolves: Norris; Batth, Coady, Hause; Bennett, N’Diaye, Price, Vinagre; Marshall, Enobakhare, Costa.

    Kết quả loạt trận cùng giờ:

     - Bóng Đá

     

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 04:15 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...