MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Man City thắng kiểu tennis: Siêu vũ khí Haaland

    13:14 Thứ năm 01/09/2022 | 1

    Man City có chiến thắng như một set tennis trước Nottingham Forest ở vòng 5 Premier League, với màn trình diễn siêu hạng của Erling Haaland.

    Bữa tiệc của Haaland

    "Chúng tôi đều biết rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó", Pep Guardiola lên tiếng về Erling Haaland, người khổng lồ trong khu vực cấm địa vốn không cần phải chạm bóng quá nhiều để tạo ra sự khác biệt.

     - Bóng Đá

     Haaland có màn trình diễn ngoạn mục.

    Pep Guardiola cần điều đó, và Man City bùng nổ khi có anh. Haaland một lần nữa làm rung chuyển bóng đá Anh khi thực hiện cú hat-trick vào lưới Nottingham Forest.

    Trên sân nhà Etihad, Haaland tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Man City với những màn trình diễn siêu hạng.

    Trận thứ hai liên tiếp anh ghi hat-trick cho câu lạc bộ mới, ở môi trường bóng đá hoàn toàn mới và được xem là khốc liệt nhất thế giới.

    Sau khi đóng vai người hùng trong màn ngược dòng thắng Crystal Palace 4-2, cựu cầu thủ Dortmund một lần nữa bùng nổ trong cuộc tiếp đón Nottingham Forest.

    Trước Crystal Palace, hat-trick của Haaland được thực hiện trong vỏn vẹn 19 phút. Lần này, 3 bàn thắng của anh cách nhau 26 phút và đều diễn ra trong hiệp một.

    Trước khi quay trở lại thành phố Manchester, nơi anh vẫn thuộc sở hữu của MU, Dean Henderson là một trong những thủ môn cản phá tốt nhất Premier League. Nổi bật là phản xạ chặn đứng cú sút 11 m mà Harry Kane thực hiện. Nhưng anh hoàn toàn bị đánh gục bởi Haaland.

     - Bóng Đá

     Haaland có hat-trick thứ hai liên tiếp.

    Ba bàn thắng chớp nhoáng của chân sút 22 tuổi này khiến Nottingham Forest sụp đổ. Joao Cancelo ghi tên mình lên bảng điểm đầu hiệp hai, rồi Julian Alvarez cũng nhảy điệu tango với cú đúp khép lại "set" tennis của Man City.

    Trận này, Pep Guardiola bố trí hàng công với Foden, Haaland và Julian Alvarez. Cả hai tân binh của nhà ĐKVĐ đều có màn trình diễn xuất sắc, bổ sung cho nhau hợp lý để giúp Man City có thêm giải pháp ghi bàn.

    Siêu sát thủ của Guardiola

    Chỉ sau 5 trận đấu ở Premier League, chân sút người Na Uy đã đưa vào bộ sưu tập cá nhân 9 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Pep ngất ngây với màn trình diễn của cậu học trò mới.

    Kỷ lục mới đã được thiết lập trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày Premier League ra đời. Kỷ lục trước đó thuộc về Mick Quinn, cựu tiền đạo sinh ở Liverpool khoác áo Coventry City, và Sergio Aguero, những người có cùng 8 pha lập công sau 5 trận.

    Để đạt mốc 9 bàn thắng đầu tiên ở Premier League? Quinn cần 6 trận; Diego Costa (Chelsea) trải qua 7 trận; Mark Viduka, Aguero và Papiss Cisse đều chạm con số này ở trận đấu thứ 8.

    Trong tương lai, rất khó để một ai đó có thể chạm đến kỷ lục của Haaland, chứ chưa nói đến vượt qua.

    Điều gì phía sau những con số khô khan 9 bàn và 5 trận? Nếu đi sâu hơn những con số thống kê này, mọi thứ còn ấn tượng hơn: thần đồng người Na Uy hầu như không chạm bóng quá 98 lần trong 5 cuộc đấu này.

     - Bóng Đá

     Man City đầy tham vọng với sức mạnh Haaland.

    Anh thực hiện tổng cộng 58 đường chuyền, trong đó chỉ có 6 đường chuyền ở trận gần nhất với Forest (trước Crystal, anh chuyền 7 lần). Erling chỉ lừa bóng một lần. 9 bàn đến sau 22 cú sút, với 12 lần bóng đi trúng đích.

    Có thể nói, Haaland là một sát thủ biết cách đưa viên đạn vào nơi mà anh đặt mắt.

    Man City dẫn bàn trước Forest ngay lần đầu tiên Haaland chạm bóng. Những gì anh thể hiện cho thấy sự thay đổi hoàn toàn nơi Pep Guardiola, người trước đây luôn yêu cầu các tiền đạo của mình phải chuyền bóng nhiều rồi mới dứt điểm.

    Với Haaland, cầu thủ có thể mang về bàn thắng với một lần chạm bóng, Pep Guardiola tự tin cùng Man City hướng đến "hat-trick" danh hiệu Premier League. Không chỉ vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn lạc quan chinh phục Champions League với siêu vũ khí của mình.

    Ngọc Huy | 11:50 01/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...