MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Man City: Những ‘gã tâm thần’ khốn cùng

    10:38 Thứ năm 05/05/2016

    Bỗng nhiên từ một tập thể đang là niềm tự hào của Premier League bỗng mất tất cả quá chóng vánh. Trách sao được một Man City hóa điên một cách khốn khổ.

    (BongDa.com.vn) – Đêm qua tại Bernabeu hiện diện một Man City vật vờ như cái xác không hồn. Phải chăng tỷ số 1-0 lớn đến độ như thể một cú giáng vào đầu The Citizens khiến họ trở thành những gã mắc chứng tâm thần hoảng sợ hay không?

    Man City: Những 'gã tâm thần' khốn cùng
    Man City hoàn toàn bế tắc sau pha đá phản lưới nhà của Fernando. Ảnh: Internet.

    Kỳ vọng quá… hóa tuyệt vọng

    Từ lúc nhập cuộc tập thể các học trò của ngài Pellegrini không hẳn đã bị lép vế. Họ thi đấu vô cùng chặt chẽ và kiểm soát bóng áp đảo so với Real. Ý đồ của HLV người Chile thể hiện rất rõ ở những pha tranh chấp tại khu vực giữa sân kết hợp với sút bổng hoặc chuyền dài lên trên cho Aguero dứt điểm.

    Nhưng ý tưởng chiến thuật ấy dường như bị phá vỡ bởi những lý do tâm lý tác động. Kể từ khi đội trưởng Kompany bị đau phải rời sân thì hầu như đội hình của Man xanh chênh vênh hẳn đi.

    Họ không kịp lấy lại sự cân bằng thì đã bị Real đổ thêm một gáo nước lạnh bằng bàn thắng chớp nhoáng. Và hai tác động đó đã khiến một Man City bình tĩnh ban đầu trở thành những gã bạc nhược như thể họ đang mắc phải chứng bệnh tâm lý hoảng sợ vậy.

    Không sợ sao được khi trước mắt họ là một Real tấn công bình thản bằng bộ khung vô cùng chặt chẽ. Hơn hết, gánh nặng tâm lý khiến đôi chân của các cầu thủ thành Man chậm chạp và nhút nhát như đeo chì. Họ cũng phòng ngự số đông nhưng không thể theo kèm bất kỳ một cầu thủ đối phương nào một cách chắc chắn cả.

    Còn khâu tấn công thì các đường chuyền đều đơn giản đến vô hại. Thông thường Man City thi đấu rất tốt trong khoản hoán đổi vị trí và dùng tiền đạo ảo nhưng đêm qua hầu như họ hiếm khi thực hiện được sở trường ấy.

    Phòng ngự vô hồn, tấn công bế tắc được biểu hiện rất rõ qua việc các thành viên của Man xanh liên tục phạm lỗi vô cớ. Có lẽ họ hiểu được rằng thua trận đấu này thì kể như mùa giải này trắng tay, và đâu chỉ có thế, việc cốt lõi cho mọi tâm lý hoảng sợ kia là sự kỳ vọng quá lớn về thành tích tại Champions League của thầy trò ngài Pellegrini.

    Bỗng nhiên từ một tập thể đang là niềm tự hào của Premier League, đang là ngựa ô của giải đấu thì mất tất cả quá chóng vánh. Trách sao được một Man City hóa điên một cách khốn khổ.

    Mâu thuẫn của Pellegrini

    Ngoài bị yếu tố tâm lý chi phối thì chính đội hình của Man City ngay từ đầu đã lộ ra vấn đề mâu thuẫn. Đồng ý là HLV người Chile chú trọng khâu phòng ngự nhưng hàng tiền vệ tấn công bên phía cánh trái đều phải nhường chỗ hết thì quả là không ổn.

    Man City: Những 'gã tâm thần' khốn cùng
    El Kun quá đơn độc trên hàng công của Man City. Ảnh: Internet.

    Ngài “Kỹ sư” cũng thừa hiểu Aguero thuận cánh trái nhiều hơn nhưng các mắc xích đi cùng anh như Sterling hay Kolarov đều không thi đấu. Bởi thế anh phải buộc lòng phối hợp với Clichy nhưng hậu vệ người Pháp này đa phần lo phòng ngự nên khiến El Kun luôn luôn bơ vơ.

    Cánh trái hỏng, Aguero bị đóng đinh nên kéo theo các đồng đội của anh bên cánh phải như Navas và De Bryne cũng bị động vì không ai có thể hoán đổi vị trí. Đến tận phút 61, Sterling được thay vào thì El Kun mới có thể dạt cánh và De Bryne thế chỗ tiền đạo cắm nhưng đã quá muộn.

    Chính đội hình của Pellegrini vốn dĩ đã có mâu thuẫn cộng với áp lực tâm lý đã kéo Man City xuống vực. Công bằng mà nói mấu chốt của trận thua đêm qua là nỗi sợ ám ảnh một đội bóng vốn đang trên đà nỗ lực nhất, kỳ vọng nhất. Nhưng có lẽ mọi cố gắng ấy vẫn chưa đủ để mua sự tự tin, Man City ạ!

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...