Đã 4 năm kể từ khi Jadon Sancho rời Manchester City với giá 8 triệu bảng để tìm kiếm suất đá chính ở đội 1 Borussia Dortmund. Sau 137 lần ra sân, ngôi sao trẻ này đã ghi 50 bàn thắng và đóng góp 64 đường kiến tạo cho Dortmund, nhờ đó anh có đến 20 lần khoác áo đội tuyển Anh. Sancho được coi là cầu thủ trẻ xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện tại. Giờ đây, anh đang trở lại Premier League với tư cách là một siêu sao, khi Manchester United chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng 73 triệu bảng.
Manchester City dự kiến sẽ kiếm được khoản tiền khoảng 10 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng này, bởi hợp đồng với Dortmund quy định họ sẽ nhận được 15% phí chuyển nhượng khi đội bóng này bán Sancho. Với những đội bóng khác, con số này không hề tệ cho một cầu thủ trẻ chưa từng đá chính cho đội 1, nhưng tiền không phải là vấn đề với City, họ luôn tìm kiếm những cầu thủ chất lượng nhất, nhưng lại tự mình từ bỏ một cầu thủ như vậy và giờ phải ngậm ngùi nhìn người đó đầu quân cho kình địch. Vẫn có câu hỏi liệu Man City hiện tại sẽ ra sao nếu có Sancho ở đó, làm việc dưới trướng Pep Guardiola.
Nhưng đội chủ sân Etihad không có gì phải hối hận trong việc này, bởi họ hoàn toàn nhận thức được tài năng đặc biệt của Sancho và đã đưa ra lời đề nghị về một bản hợp đồng đáng kể khi anh chuẩn bị được lên đội 1, tuy nhiên hai bên không đạt được thỏa thuận về yêu cầu đảm bảo số trận ra sân cho Sancho.
Sancho khi đó 17 tuổi, là một trong bộ ba cầu thủ trẻ mà Man City định sẵn cho đội một. Những cái tên còn lại là Phil Foden và Brahim Diaz. Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak cho biết vào tháng 5 năm 2017: "Điều đặc biệt trong năm nay là chúng tôi có 3 hoặc 4 cầu thủ mà chúng tôi thực sự tin rằng có cơ hội rất tốt để lọt vào đội một. Hãy nhìn vào Sancho, Foden, Brahim Diaz, tôi chỉ kể một vài cái tên, đây là những cầu thủ cực kỳ tài năng. Đây là những cầu thủ có cơ hội rất tốt để lọt vào đội một."
Nhưng chỉ hơn 3 tháng sau, Sancho rời câu lạc bộ. Lý do quan trọng ở đây là Sancho đã không đủ kiên nhẫn, không giống như Foden tiếp tục chờ đợi và được Pep đào tạo thành cầu thủ đáng xem bậc nhất Ngoại hạng Anh. Với tài năng bẩm sinh và những kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Sancho tin bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng cho cấp độ cao hơn.
Sancho luôn là một cầu thủ vội vàng, anh rời Watford khi mới 14 tuổi để gia nhập một trong những học viện hàng đầu của nước Anh là Man City. Và khi bị loại khỏi chuyến du đấu trước mùa giải của Man City đến Mỹ vào mùa hè 2017 trong khi Foden và Diaz đều có mặt, Sancho đã thất vọng. Anh đã bỏ một số buổi tập, đôi khi các nhân viên câu lạc bộ không thể liên lạc với anh, nhưng ít ai nghĩ Sancho đưa ra quyết định nhanh như vậy.
Khi đó Sancho còn 1 năm hợp đồng, nếu chờ đợi, các đội bóng khác sẽ chỉ phải trả 200.000 bảng phí đào tạo để có được anh. Nhưng Dortmund đã không thể chờ đợi và chấp nhận chi đến 8 triệu bảng, thời gian đã chứng minh họ nhìn người chính xác như thế nào. 1 tháng sau, Sancho có mặt trong đội hình chính của Dortmund, và 2 tuần sau đó là trận ra mắt. Sau nửa mùa, anh đã được xem là cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới.
Pep Guardiola nhiều lần khẳng định Man City không hối hận khi nhìn Sancho tỏa sáng, bởi họ đã làm hết sức mình. Sancho đang nhìn về tương lai, mặc dù gần đây anh đã phải tìm lại để xóa một tweet cũ từ năm 2016, khi anh đăng bức hình ăn mừng bàn thắng trong áo đấu của Man City và tuyên bố: "Bóng đá là màu xanh!"
Maguire nói về Sancho: