MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Man City lập cột mốc lịch sử ở Champions League

    05:49 Thứ tư 16/02/2022 | 2

    BongDa.com.vn Manchester City vừa tạo ra một cơn mưa gôn vào khung thành của Sporting Lisbon tại lượt đi vòng 16 đội Champions League.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Joao Cancelo

    Manchester City vừa qua có chuyến làm khách đến sân của Sporting Lisbon trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League. Với đẳng cấp cùng quyết tâm giành chiến thắng cao hơn, The Citizens đã thị uy sức mạnh của mình, ghi đến 5 bàn thắng và chiếm lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

    Những người ghi bàn cho đoàn quân HLV Pep Guardiola là Riyad Mahrez, Bernardo Silva (2 bàn), Phil Foden và Raheem Sterling. Đây là một chiến thắng áp đảo và cho thấy rằng Man City đang có phong độ rất cao kể cả giải quốc nội lẫn châu Âu.

    Thắng đậm Sporting, Man City lập cột mốc lịch sử ở Champions League - Bóng Đá

    Man City thắng đậm Sporting.

    Với việc tạo ra cách biệt 4 bàn trong hiệp 1 trận gặp Sporting, đội chủ sân Etihad cũng đã tạo ra một cột mốc lịch sử ở Champions League. Trang OptaJoe viết: "Man City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu dẫn trước đội chủ nhà 4 bàn trong hiệp 1 ở một cuộc đối đầu tại vòng knock-out."

    Sau trận đấu, chia sẻ trên BT Sport, tiền vệ Silva cho biết: "Đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Trong hiệp một, chúng tôi rất hưng phấn để giành chiến thắng 4-0. Chúng tôi rất vui với chiến thắng, 5-0 trên sân khách là một kết quả thuận lợi.

    Tôi là người Bồ Đào Nha và tôi hôm nay thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến với một đại diện của đất nước mình. Và một cảm giác đặc biệt khi tôi ghi bàn trên quê hương của mình."

    Đăng Huy | 05:19 16/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...