MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • ‘Man City không còn là gã hàng xóm ồn ào của MU’

    18:08 Thứ hai 15/05/2017 | 1

    Man City không còn lép vế trước đội bóng cùng thành phố MU ở Premier League. Thực tế là Man xanh đã vươn lên trở thành thế lực mới của bóng đá Anh những mùa giải gần đây.

    Hậu vệ Pablo Zabaleta nhớ lại câu chuyện lúc mới chuyển đến khoác áo Man City năm 2008. Anh kể: “Khi mới đến Man City, tôi cảm tưởng như ở Espanyol tại Barcelona. Chúng tôi không phải là đội bóng số một của thành phố. Tôi nhớ Sir Alex Ferguson nói về gã hàng xóm ồn ào. Chúng tôi không để cho bất cứ ai nói như vậy về mình.”

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Man City vui mừng sau chiến thắng trước Leicester cuối tuần qua. Ảnh: Goal.

    Sau khi MU thất bại 1-2 trước Tottenham, còn Man City đánh bại Leicester 2-1 cuối tuần qua, đội bóng của Pep Guardiola chắc chắn kết thúc mùa này ở vị trí cao hơn “Quỷ đỏ” trên bảng xếp hạng Premier League.

    Như vậy đây là mùa giải thứ tư liên tiếp Man City có thành tích thi đấu ở giải quốc nội tốt hơn đội bóng cùng thành phố. Sau hơn 40 năm, câu lạc bộ vùng Eastlands mới lập thành tích ấn tượng này trước MU tại giải bóng đá số một nước Anh.

    “Nếu họ gọi Man City là gã hàng xóm ồn ào, chúng tôi cần gây ồn ào để chứng minh có thể giành được kết quả tích cực. Có thể một ngày nào đó Man City sẽ là câu lạc bộ vượt lên giữ vị trí thành công hơn MU ở thành phố Manchester,” Zabaleta chia sẻ.

    Tuy nhiên, Man xanh vẫn phải chiến đấu để giành suất dự Champions League mùa tới. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và hơn đối thủ bám đuổi Arsenal 3 điểm, trong khi cả hai đội vẫn còn 2 trận ở Premier League.

    Giữa tuần này, Man City và Arsenal đều thi đấu trận đá bù. Man xanh tiếp đón West Brom, trong khi "Pháo thủ" gặp Sunderland trên sân nhà Emirates. Nếu Man xanh và Arsenal đều không sẩy chân, kết quả của vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định vị trí của hai câu lạc bộ ở Premier League mùa này.

     - Bóng Đá

     Vị trí của 20 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Livescore.

    Mourinho khẳng định MU không muốn đá Premier League: Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hài lòng với trận thua trước Tottenham, đồng thời khẳng định đội bóng của ông vốn dĩ đã không còn thiết tha mặt trận Premier League.

    Đức Mạnh | 17:24 15/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...