MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Man City dưới thời Pep tệ nhất 1 khoản

    07:18 Thứ tư 26/10/2022

    BongDa.com.vn Nửa xanh thành Manchester trải qua trận hòa 0-0 với Borussia Dortmund khi các ngôi sao tấn công đã lệch 'thước ngắm'.

     

    Man City trải qua trận hòa 0-0 nhạt nhòa với Borussia Dortmund. Thầy trò Pep Guardiola có thế trận hoàn toàn vượt trội so với BVB khi chiếm đến 73% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện tổng cộng 902 đường chuyền. Mặc dù vậy, khả năng dứt điểm kém khiến nhà ĐKVĐ Premier League không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

    Đỉnh điểm của sự thất vọng khi Riyad Mahrez bỏ lỡ quả penalty ở phút 58. Trước đó là tình huống cựu sao Leicester City bị Emre Can phạm lỗi ở khu vực 16m50 Dortmund. Chính Mahrez là người được giao trọng trách bước lên chấm 11m.

    Đáng tiếc, pha dứt điểm của ngôi sao 31 tuổi đã bị thủ thành Gregor Kobel cản phá thành công. HLV Pep Guardiola ôm đầu tiếc nuối trước sự phung phí cơ hội của cậu học trò. Dữ liệu thống kê từ Squawka đã chỉ ra điểm đáng báo động ở Man City.

    Man City dưới thời Pep tệ nhất 1 khoản ở Champions League - Bóng Đá

    Mahrez sút hỏng 11m.

    Nửa xanh thành Manchester đã bỏ lỡ 25 trên tổng số 80 quả penalty dưới thời Pep Guardiola (không tính ở loạt sút luân lưu). Đây là thành tích tồi tệ nhất của một CLB Premier League trong cùng khoảng thời gian.

    Về cá nhân Riyad, ngôi sao 31 tuổi từng sút hỏng penalty ở trận hòa 0-0 giữa Man City và Copenhagen trước đó. Đây rõ ràng là điều đáng lo ngại với Man City nếu họ chạm trán với các đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới. 

    Với kết quả hòa 0-0, Man City và Dortmund là 2 đội bóng ở bảng G giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Sevilla sẽ xuống chơi ở Europa League.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 06:48 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...