MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Man City đạt doanh thu kỷ lục dù trắng tay trên mọi đấu trường

    07:28 Thứ năm 15/10/2015

    Theo báo cáo tài chính thường niên vừa được công bố của Man City, đội bóng này đã lần đầu tiên làm ăn có lãi dưới thời của ông chủ Sheikh Mansour.

    Theo báo cáo tài chính thường niên vừa được công bố của Man City, đội bóng này đã lần đầu tiên làm ăn có lãi dưới thời của ông chủ Sheikh Mansour ở mùa giải năm ngoái dù không tiến sâu ở những đấu trường cúp và chỉ về nhì ở giải Ngoại hạng Anh.

    Man City lần đầu tiên làm ăn có lãi dưới thời ông chủ Sheikh Mansour. Ảnh: Internet.
    Man City lần đầu tiên làm ăn có lãi dưới thời ông chủ Sheikh Mansour. Ảnh: Internet.

    mùa giải 2013-2014, Man City có doanh thu ở mức kỷ lục của CLB là 347 triệu bảng, tăng 76 triệu bảng so với mùa trước nữa và tràn trề cơ hội vượt qua đội bóng hàng xóm Man United nếu tăng doanh thu ở mức tương tự vì năm vừa qua là một năm làm ăn thua lỗ của Quỷ đỏ và họ chỉ đạt doanh thu 392 triệu bảng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm toán thường niên của Man xanh vừa được công bố, doanh thu của đội chủ sân Etihad chỉ tăng 5 triệu bảng so với năm ngoái và đạt mốc 352 triệu bảng. Dẫu vậy, đây cũng là một điều đáng mừng với The Citizens bởi họ không những xác lập kỷ lục doanh thu mới mà còn cho thấy hướng phát triển của ban lãnh đạo đội bóng hiện tại đang là vô cùng đúng đắn.

    Đặc biệt, mức thua lỗ của City đã giảm dần trong những năm qua. Mùa 2010-2011, nửa xanh thành Manchester lỗ 197 triệu bảng, và con số này trong những năm sau đó lần lượt là 98 triệu bảng, 52 triệu bảng và gần nhất là mùa giải 2013-2014 chỉ còn 23 triệu bảng. Và ở mùa 2014-2015 vừa qua, The Citizens đã không còn thua lỗ nữa mà họ đã lãi 10.7 triệu bảng, một con số rất đáng khích lệ sau nhiều năm đầu tư và phát triển của đội bóng áo xanh. Thực tế, doanh thu của họ cũng bị giới hạn đi một phần vì phải tu sửa và mở rộng sân Etihad, đồng thời việc bị loại quá sớm tại League Cup và FA Cup cũng ảnh hưởng phần nào tới số tiền thu về của đội bóng.

    Với việc đã bắt đầu làm ăn có lãi, Man City hiện giờ có thể thoải mái hơn trong việc mua sắm cầu thủ mà không phải lo ngay ngáy sẽ bị UEFA sờ gáy vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Những “bom tấn” liên tiếp cập bến Etihad ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua với tổng số tiền lên tới khoảng 150 triệu bảng là minh chứng rõ nét cho việc Man xanh có thể đem về rất nhiều ngôi sao mà không phải lo sẽ bị nộp phạt như vài năm trước. Hiện giờ sân Etihad đã được nâng cấp và có sức chứa lên tới 55.000 chỗ ngồi. Với nền tảng vững chắc này, cùng với trung tâm đào tạo trẻ vừa được xây dựng với tổng chi phí 200 triệu bảng, Man City hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực và là một đội bóng hàng đầu tại châu Âu trong tương lai không xa.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...