Man City đã vươn lên dẫn trước Liverpool với bàn thắng của Erling Haaland trong hiệp một. Đến cuối hiệp hai, The Kop bất ngờ gỡ hòa với cú sút xa hiểm hóc của Trent Alexander-Arnold.
Đáng nói, Man City lẽ ra đã có thêm một bàn thắng trong hiệp hai nếu trọng tài không tước bàn thắng của họ. Đó là pha bóng mà hậu vệ Manuel Akanji va chạm với thủ thành Alisson trong vòng cấm. Các góc quay chậm cho thấy, Akanji chỉ có tác động nhẹ đến Alisson và nó có vẻ là đủ để trọng tài Chris Kavanagh bắt lỗi.
Tuy nhiên, nhà báo Henry Winter đã đặt dấu hỏi về tính nhất quán của các quyết định từ trọng tài Premier League.
Winter viết trên Twitter: "Nếu pha va chạm đầu tiên của Akanji với Alisson là lỗi thì cú đẩy sau của Joelinton bằng cả hai tay với Gabriel thậm chí còn hơn cả lỗi. Tính nhất quán? Cách dùng từ ngữ của Arteta là sai, nhưng lập luận của ông ấy lại đúng."
Trong thời gian qua, công tác trọng tài của Premier League đã gặp rất nhiều vấn đề. Họ thậm chí phải mời các phi công của hãng British Airways hỗ trợ để giúp cải thiện khả năng giao tiếp dưới áp lực.