Dù đã vươn lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ nhờ cú đánh đầu ngược đẳng cấp của tài năng trẻ Amad Diallo, tuy nhiên những phút lơ là ở khoảng thời gian cuối trận đã khiến Manchester United không thể bảo vệ cách biệt mong manh trước AC Milan.
Kết quả hòa vừa rồi ắt hẳn sẽ khiến các cổ động viên Quỷ đỏ vô cùng tiếc nuối, bởi trong hiệp một, đội chủ sân Old Trafford đã đứng trước cơ hội không thể tuyệt vời hơn để khai thông thế bế tắc, nếu thủ quân Harry Maguire dứt điểm chính xác ở tình huống cách khung thành Milan chưa đến nửa mét.
Xuất phát bởi pha đá phạt góc từ Alex Telles, bóng tìm đến chân cựu cầu thủ Leicester City, tuy nhiên thật khó tin khi trong tư thế không người kèm, anh lại đưa bóng đi vào mép cột dọc.
"Đáng lẽ tôi đã có bàn thắng," Maguire phát biểu sau trận với BT Sport.
"Tôi không thể biện minh cho pha bỏ lỡ vừa rồi. Tôi nên đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, đó là lý do tôi trở thành một trung vệ chứ không phải một tiền đạo! Tôi không có lý do gì để bào chữa cả."
Ngoài ra, đội trưởng Man Utd còn đưa ra nhận xét về màn trình diễn chung của toàn đội. Anh cho biết thêm:
"Đây chỉ mới là một nửa chặng đường và chúng tôi cần duy trì những suy nghĩ tích cực. Chúng tôi cần phải thi đấu ấn tượng hơn nữa."
Maguire hoàn toàn tập trung vào chuyên môn