Tại vòng 23 Premier League, Manchester United tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford. Mặc dù đã vượt lên dẫn trước 2-0 sau khi hiệp 1 khép lại, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không thể bảo vệ thành quả của mình. Đến phút 90+4, Dominic Calvert-Lewin đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số hòa 3-3.
Kết quả này khiến cho Manchester United tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League nhưng bị Manchester City nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm và Red Devils vẫn đang thi đấu nhiều hơn đại kình địch của mình 1 trận.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford vang lên, Harry Maguire là 1 trong những cái tên bị chỉ trích thậm tệ. Tình huống di chuyển của trung vệ 27 tuổi đã phá hỏng bẫy việt vị, tạo điều kiện cho Dominic Calvert-Lewin có cơ hội đối mặt với David de Gea.
Mới đây, huyền thoại Jamie Carragher đã đưa ra quan điểm của mình. Trên sóng Sky Sports, ông chia sẻ:
"Tôi muốn được có mặt ở vị trí của Harry Maguire. Ở đó, một số cầu thủ đã việt vị, một số khác tiếp tục chạy. Bạn không thể nhìn thấy bóng trong thời gian dài và phải nhảy lên, chen lấn. Những gì tôi sẽ làm đó là lùi lại một chút để nhìn thấy bóng.
Theo tôi, Maguire đã gánh quá nhiều trách nhiệm, đó cũng là điều tôi từng làm. Khi ấy, tôi rất lo lắng, muốn đánh đầu phá bóng và hạ người xuống một chút, chuẩn bị cản phá. Cậu ấy đã mắc phải 1 sai lầm. Maguire không đủ can đảm nhưng tôi thì có thể đặt mình vào tình huống đó."
Harry Maguire gây ấn tượng ở World Cup 2018: