Một tuần sau khi loại Leicester City khỏi FA Cup, đoàn quân HLV Jurgen Klopp lại có dịp tái đấu CLB này trong khuôn khổ Premier League.
So với cuộc đụng độ trước đó, Liverpool đã sử dụng một đội hình cực kỳ mạnh mẽ với những nhân tố chất lượng nhất. Tuy nhiên họ lại phải nếm trái đắng trên sân King Power, bởi pha lập công duy nhất đến từ Ademola Lookman ở phút 57.
Trên thực tế, The Kop hoàn toàn có thể nắm lợi thế dẫn bàn ngay khoảng thời gian đầu hiệp một, nếu Mohamed Salah thực hiện thành công quả 11 mét. Nhưng tiền đạo người Ai Cập lại không thể giành chiến thắng trước Kasper Schmeichel, thậm chí cú đánh đầu sau đó còn đưa bóng đi chạm xà ngang.
Theo nhận định từ trang Empire of The Kop, dường như tác động từ phía James Maddison đã ảnh hưởng đến tâm lý của số 11 Liverpool. Bởi trước khi Salah tung cú sút, ngôi sao người Anh đã tiến đến sát đối thủ và đã nói điều gì đó.
Việc đánh mất 3 điểm tại King Power khiến The Kop chững lại trong cuộc đua top 3. Giờ đây, họ đã bị Chelsea cân bằng điểm số, nhưng đáng nói hơn, đội đầu bảng Manchester City bắt đầu có dấu hiệu bứt phá và nới rộng khoảng cách lên đến 6 điểm trước hai đối thủ bám đuổi.
Vào cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến Stamford Bridge tại vòng 20 Premier League.
Klopp nói về tình hình hợp đồng của Salah