Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra với những hy vọng lớn cho Arsenal, đặc biệt là khi CLB Bắc London vừa lọt vào vòng tứ kết Europa League để đương đầu với Slavia Prague. Và trong hành trình ấy, Martin Odegaard nổi lên như cái tên sáng giá bậc nhất trên hàng công.
Chàng trai sinh năm 1998 đã để lại những dấu ấn đầu tiên với các bàn thắng vào lưới Olympiacos cũng như Tottenham Hotspur. Sau trận gặp West Ham United, CĐV The Gunner đồng loạt gọi cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid là "nhạc trưởng" mới của đội bóng.
Chính vì lẽ ấy, HLV Mikel Arteta đề xuất với ban lãnh đạo rằng nên đàm phán để mua đứt Martin Odegaard từ Los Blancos. Thế nhưng, tờ MARCA tiết lộ, đại diện của La Liga không hề có ý định để tiền vệ 22 tuổi ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021.
Dù vậy, trong diễn biến mới nhất, đội chủ sân Emirates lại nhận được tin vui từ chính ngôi sao người Na Uy. Thông tin độc quyền từ Football London tiết lộ, cầu thủ sinh năm 1998 đã nói với người thân rằng mình muốn ở lại Arsenal sau khi mùa giải năm nay khép lại.
Đó là cơ sở để tin rằng, CLB Bắc London đang có nhiều lợi thế để ký hợp đồng chính thức với tiền vệ sinh ra tại Drammen này. Ngoài Martin Odegaard, The Gunner còn mượn một cái tên khác của Real Madrid đó chính là Dani Ceballos.
Odegaard nói về bàn thắng đầu tiên cho Arsenal: