MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lượt 17 giải futsal VĐQG - Thắng đậm Đà Nẵng, Sahako giành vị trí Á quân mùa thứ 2

    22:14 Thứ ba 20/10/2020

    BongDa.com.vn Không có sai lầm cá nhân, không hoảng loạn tinh thần khi bị đối thủ gây sức ép, Sahako giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước Đà Nẵng, qua đó bảo vệ thành công vị trí thứ nhì của mình trên BXH.

    Từng sụp đổ trước Đà Nẵng ở lượt đi trong khoảng 4 phút cuối trận, để rồi thua 3-5 chung cuộc, Sahako lần này không mắc sai lầm, thay vào đó giữ vững thế trận, bảo toàn lợi thế dẫn điểm và giành chiến thắng chung cuộc 6-1, qua đó bảo vệ thành công vị trí Á quân mùa thứ 2 liên tiếp. Lý giải về chiến thắng như kết quả một trận tennis của Sahako, HLV Nguyễn Tuấn Anh phân tích:

    "Hôm nay, Đà Nẵng bước vào trận đấu không còn độ máu lửa như trước, bởi họ đã không còn khả năng cạnh tranh trong tốp huy chương. Mặt khác, ở trận này họ thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Trần Tuyên, Hà Đức Ngọc, Thanh Tuấn nên hệ thống chắc chắn là vận hành không thể trơn tru. Hôm nay, Đà Nẵng đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ nên không tạo được nhiều sức ép. Tôi thật sự hài lòng về tỉ số và sự thể hiện của các cầu thủ ở trên sân."

     - Bóng Đá

    Sahako có trận đấu vượt trội so với Đà Nẵng.

    Lâm Tấn Phát đệm bóng cận thành sau đường chuyền của đồng đội, đưa Sahako sớm dẫn trước 1-0. Tới lượt mình, Hữu Thiện có pha dứt điểm từ ngoài vòng 6m, bóng đập chân cầu thủ Đà Nẵng đi đổi hướng, làm thủ môn Duy Bình hoàn toàn lỡ trớn, nâng tỉ số lên thành 2-0. Và khi tiếng còi hiệp 1 kết thúc, Sahako dễ dàng dẫn trước 4-0, với các bàn thắng của Đắc Huy và Nhất Tiến sau đó. Đội trưởng Sahako, Đoàn Văn Định, nhấn mạnh:

    "Điều làm mình hài lòng nhất là tinh thần đoàn kết của anh em trong trận này và tận dụng mọi cơ hội có thể trên sân để ghi được bàn thắng."

    Với ưu thế về tỉ số và thế trận, nhờ việc sử dụng 3 tổ đấu đồng đều, Sahako tiếp tục duy trì được sự vượt trội về thế trận và có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2, trước khi Nguyễn Trần Duy ghi bàn thắng danh dự cho Đà Nẵng ở cuối trận. Thắng 6-1 thuyết phục, HLV Tuấn Anh khẳng định:

    "Sahako giành chiến thắng và bảo vệ được vị trí thứ nhì mùa thứ 2 liên tiếp xuất phát từ việc đội duy trì được tinh thần quyết thắng, thứ 2 là lực lượng đồng đều từ đầu đến cuối giải. Đây là điều cần thiết cho các đội bóng futsal muốn giành thành tích trên chặng đường trường. Thực sự hôm nay, cả về lối chơi và kết quả, tôi đều hài lòng."

     - Bóng Đá

    Sahako bảo vệ thành công vị trí Á quân.

    Đội trưởng Đoàn Văn Định thì cho rằng:

    "Năm nay, ngoài Thái Sơn Nam có sức mạnh đồng đều (ở 3 tổ đấu) và vượt trội so với phần còn lại, các đội bóng khác đều có trình độ, lực lượng và kỹ năng chơi bóng tương đồng nhau, ví dụ như S.Sanatech KH, K.Sài Gòn và Đà Nẵng, chính vì vậy nên sự cạnh tranh ở tốp giành huy chương quyết liệt hơn mọi năm, trong khi suất trụ hạng cũng chia đều cho các đội còn lại."

    Với 35 điểm có được, Sahako chắc chắn bảo đảm vị trí thứ nhì trước 1 vòng đấu. Việc giành vị trí Á quân mùa thứ 2 liên tiếp sẽ giúp Sahako giành quyền tham dự Cúp vô địch các CLB futsal Đông Nam Á vào năm sau.

    BTC Futsal | 21:44 20/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...