MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Luke Shaw đã đúng, sự ích kỷ đang giết chết Man Utd

    12:27 Thứ tư 05/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United đã và đang khiến người hâm mộ thực sự thất vọng với những màn trình diễn kém cỏi trên sân.

    Có thể khẳng định, Manchester United vừa trải qua trận đấu tệ hại nhất dưới thời HLV Ralf Rangnick. Đón tiếp Wolves trên sân nhà, tưởng chừng như Quỷ đỏ sẽ nối dài mạch thắng sau khi hạ gục Burnley khá thuyết phục ở vòng đấu trước. Nhưng rốt cuộc, thầy trò Rangnick lại phơi áo ngay trên thánh địa Old Trafford.

    Không khó để nhận thấy, Man Utd hiện tại vẫn còn nhiều nét tương đồng so với những ngày tháng cuối cùng trong triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Họ không thể áp đặt thế trận lên đối phương, mất kiểm soát ở khu trung tuyến và luôn luôn bế tắc mỗi khi tổ chức tấn công. Hơn hết, các cầu thủ của Quỷ đỏ không cho thấy sự gắn kết trên sân, họ thi đấu rời rạc, 'mạnh ai nấy đá' thay vì đoàn kết như một tập thể. Điều đáng nói, chính Luke Shaw cũng đã thừa nhận vấn đề này trong bài phỏng vấn sau trận thua Wolves:

    Hòa nhọc Atalanta, Luke Shaw chỉ ra điều Man United cần làm - Bóng Đá

     Luke Shaw biết rõ vấn đề của Man Utd. 

    "Đêm nay, Man United đã phải vật lộn trước Wolves."

    "Tôi không nghĩ rằng, chúng tôi đã chơi bóng trên sân cùng nhau. Nhìn vào lực lượng Man United, chúng tôi sở hữu những cầu thủ có chất lượng không thể tin được. Nhưng đôi khi, chất lượng thôi là không đủ."

    "Chúng tôi cần phải chơi với cường độ cao và nhiều động lực hơn. Trong phòng thay đồ, chúng tôi biết mình muốn gì nhưng ngoài sân cỏ chúng tôi cũng cần cống hiến 100%."

    "Để giành chiến thắng trong những trò chơi như thế này, tất cả mọi người cần phải cống hiến hết mình."

    Đúng như lời Luke Shaw, Man Utd không cho thấy sự gắn kết trong lối chơi của mình, đặc biệt là những cầu thủ trên hàng tấn công. Với việc Rangnick sử dụng đến 4 'ngòi nổ' trong sơ đồ 4-2-2-2, thì sự liên kết giữa họ tất nhiên là yếu tố quan trọng nhất để tuyến đầu của Man Utd có thể thi đấu bùng nổ. Nhưng đáng tiếc, thay vì hỗ trợ lẫn nhau, một vài nhân tố lại chơi bóng bằng sự ích kỷ.

     - Bóng Đá

     Phút thứ 7 trong trận gặp Wolves, đường chuyền đẳng cấp của Mason Greenwood đưa bóng đến chân Jadon Sancho. Anh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo hoặc Edinson Cavani đang băng lên, 2 cầu thủ có kỹ năng dứt điểm hàng đầu. 

     - Bóng Đá

     Song, bom tấn 74 triệu bảng lại tung ra một cú sút thiếu chính xác, bóng đập trúng hàng rào phòng ngự bên phía Bầy sói và khiến Man Utd mất đi một cơ hội ghi bàn mười mươi. 

     - Bóng Đá

     Tương tự, với sự ích kỷ của mình, Edinson Cavani cũng lãng phí một cơ hội ngon ăn không kém ở phút thứ 42.

     - Bóng Đá

     Thay vì chuyền bóng cho Greenwood đang băng lên trong một tư thế và góc sút thuận lợi, chân sút người Uruguay lại quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm và đưa bóng lên trời.

    Nhìn chung, đây chỉ là một trong số nhiều vấn đề nghiêm trọng mà Rangnick đang đối mặt tại Old Trafford. Có lẽ, công việc này đã trở nên khó khăn hơn dự tính ban đầu của ông. 

    Rangnick phát biểu sau trận thua Wolves

     
    Huỳnh Phong | 11:57 05/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...