MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lukaku tiết lộ sự thật kinh hoàng sau trận chung kết Europa League

    11:12 Thứ sáu 25/09/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bỉ đã phải mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc tại Mungersdorfer.

     

    Bàn thắng đầu tiên của Romelu Lukaku cho Inter Milan

    Sau nhiều nỗ lực, Inter Milan đã lọt vào trận chung kết Europa League tại Mungersdorfer. Mục tiêu của thầy trò ông Antonio Conte là giành chiến thắng để không “trắng tay” trong mùa giải 2019 – 2020. Ngay từ phút thứ 5, Romelu Lukaku đã mở tỷ số cho Nerazzurri. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, kết quả của trận đấu lại quay về vạch xuất phát.

    Sang hiệp 2, Romelu Lukaku tiếp tục trở thành nhân vật chính. Phút thứ 71, tiền đạo người Bỉ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho Inter Milan sau pha đối mặt với thủ môn Yassine Bounou. Ít phút sau, anh vô tình đá phản lưới nhà, khiến Nerazzurri phải nhận thất bại với tỷ số 3-2.

    Romelu Lukaku:

     Romelu Lukaku trong trận chung kết Europa League.

    Hơn 1 tháng sau khi để mất danh hiệu Europa League, Romelu Lukaku đã có dịp trải lòng về trận đấu tại Mungersdorfer. Trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, anh chia sẻ:

    Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai trong vòng 4 ngày sau trận chung kết. Đó là 1 thời điểm đầy khó khăn. Sau đó, tôi tự tìm cho mình 1 lý do. Bạn có thể thua trận, nhưng đó là cơ hội để học cách giành chiến thắng.”

    Tiền đạo người Bỉ cũng cho biết về mối quan hệ với HLV Antonio Conte:

    “Tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho Inter Milan trong năm nay. Conte giống như 1 người cha, ông ấy rất hiểu tôi. Đối với tôi, được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Conte là 1 giấc mơ. Ông ấy từng muốn có tôi vào 6 năm trước. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều khi có ông ấy. Conte sẽ còn giúp tôi cải thiện nhiều hơn nữa.”

    Faro | 10:42 25/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...