MỚI NHẤT :
  • Sir Jim Ratcliffe không tàn nhẫn với Ten Hag
  • NÓNG! Không phải Pedri, Liverpool chốt 2 tân binh
  • Sự thay đổi chiến thuật của Simeone có phải là tạm thời?
  • “Hàng thải” Chelsea chuẩn bị tái xuất Premier League?
  • Hà Tĩnh loại QBV 2017 và sao U23, tiền vệ Việt Kiều đắt hàng
  • Real Madrid có động thái làm hài lòng Mbappe
  • Kỷ lục cá nhân của Messi là thứ đang giúp Miami bay cao
  • Haaland giúp Man City quên đi nỗi sợ trên chấm phạt đền
  • Tuyển thủ Malaysia nguy cơ giải nghệ vì bị tạt axit, Indonesia nổi điên vị trọng tài Thái Lan dự Olympic
  • Xác nhận! Real nhắm "Valverde mới", mức phí khủng
  • NÓNG! Thiago Silva xem như rời Chelsea
  • Badiashile hé lộ thái độ của các cầu thủ Chelsea đối với Pochettino
  • Ashley Young: "Phong cách bóng đá đó không phù hợp với Man Utd"
  • Lời tạm biệt cho Mbappe
  • Những cái tên tệ hại nhất Serie A vòng 35
  • Gunnar Solskjaer trở lại Man Utd như một vụ nổ
  • 10 cầu thủ đẳng cấp thế giới đột ngột mất phong độ
  • Ten Hag trả giá vì sự bội bạc
  • Hành động điểm 10 của Diego Costa
  • Arsenal muốn có cả Caicedo chơi cặp với Rice
  • Sau Leicester, CLB Championship mừng thăng hạng Premier League
  • Thầy Park có thể gây khó HLV Kim Sang-sik, chốt địa điểm tổ chức U16 và U19 Đông Nam Á
  • Man Utd điểm mặt 10 HLV thay thế Ten Hag
  • Man United sẽ ra sao sau mùa 2023/24?
  • HLV Girona nhắn Xavi: "Bạn sẽ luôn thua nếu..."
  • Chuyển nhượng 07/05: Đã có HLV gật đầu với M.U, 5 cái tên rời OTF; Arsenal sẵn sàng ký Pedri
  • Real nên dùng đội hình nào để đánh bại Bayern ở lượt về?
  • Jamie O’Hara khuyên M.U đưa người cũ về thay Ten Hag
  • Kompany nên chuẩn bị kế hoạch cho Burnley ở Championship mùa sau
  • "Đột nhiên cậu ấy trở thành một cầu thủ ghi bàn cừ khôi"
  • 3 cạm bẫy Spalletti phải đối mặt tại bảng B EURO 2024
  • HLV Crystal Palace lý giải nguyên nhân hủy diệt M.U
  • Chiesa được đối thủ của Juve chào mời
  • CHÍNH THỨC: Ở lại Hà Nội FC, Duy Mạnh nhận phí lót tay khủng
  • HLV Kim Sang-sik cảnh báo Văn Toàn, Công Phượng; HAGL nhận tin dữ
  • Sếp lớn tỏ thái độ ra mặt với Ten Hag
  • 10 thống kê Palace 4-0 Man Utd: Xô đổ những kỷ lục
  • Nữ Việt Nam đứng thứ 13 FIFA, U16 Indonesia gọi 7 cầu thủ nước ngoài tập trung
  • Thua thảm 0-4, Man Utd đã biết đâu là tân binh cập bến OTF
  • Tân HLV ĐT Việt Nam "cảnh báo" Công Phượng, Văn Toàn
  • Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League

    06:41 Chủ nhật 11/06/2023

    Trung phong người Bỉ lẽ ra có thể tạo bước ngoặt cho cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Man City và khiến trận đấu hấp dẫn hơn.

    Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League - Bóng Đá

    Lukaku là điểm nhấn chiến thuật quan trọng của trận chung kết Champions League. Ảnh: Reuters. 

    Romelu Lukaku rồi sẽ trở thành đề tài bàn tán, thậm chí chế giễu của người hâm mộ sau khi Inter thua Man City 0-1 ở chung kết Champions League rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội). Ngôi sao sinh năm 1993 bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất của Inter, thậm chí đứng ở vị trí vô duyên cản tình huống dứt điểm của đồng đội cuối trận.

    Song, sự hiện diện của mũi nhọn người Bỉ ở nửa giờ đồng hồ cuối tạo ra thế trận tốt hơn cho Inter. Anh là điểm nhấn chiến thuật quan trọng của trận chung kết Champions League.

    Man City bị tâm lý

    Phút 26 của trận đấu, Pep Guardiola đứng ngoài đường biên và hét lên "thư giãn, thư giãn" với các học trò. Những ai chờ đợi một màn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ của các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã phải thất vọng. Inter gây áp lực tốt, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và không để đối thủ có quá nhiều khoảng trống.

    Ngược lại, Man City chơi chệch choạc và chuyền hỏng khá nhiều. Pep có lý khi công khai sự lo lắng trước trận. Hệ thống 5-3-2 của HLV Simone Inzaghi làm tốt nhiệm vụ chia cắt các cầu thủ tấn công Man City với những vệ tinh xung quanh.

    Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League - Bóng Đá

    Inter không sử dụng quá nhiều nhân sự để pressing tầm cao với Man City nhưng vấn đề tâm lý khiến hàng thủ đội bóng nước Anh lúng túng. Ở tình huống này, thủ môn Ederson và trung vệ Dias phối hợp không tốt khiến đội nhà mất bóng. May cho họ là Barella bỏ lỡ cơ hội. 

    Haaland chỉ chạm bóng 9 lần trong hiệp một và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man City trong nửa thời gian đầu trận cũng chỉ ở mức 0,36 (Inter có 0,21 xG). Thời lượng kiểm soát bóng 61,7% của đại diện nước Anh trong hiệp một không phản ánh sự áp đảo về các cơ hội hay thế trận.

    Khoảng trống giữa "hai nách" hàng thủ Inter, giữa các trung vệ và hai cầu thủ chạy cánh được Man City nhắm vào. Đây thường là nhược điểm của hàng thủ 5 người. Pep biết điều đó và chỉ đạo các tiền vệ Man City khai thác các vị trí này. Song, sự che chắn và gây áp lực tốt từ bộ ba tiền vệ Inter khiến Man City chỉ có thể chuyền vội vàng, khiến Haaland hay Grealish không có nhiều khoảng trống.

    Vấn đề lớn với Man City cũng xuất hiện khi Kevin De Bruyne rời sân vì chấn thương. Tiền vệ người Bỉ chính là cầu thủ giỏi nhất của Man City trong việc khai mở các khoảng trống, thoát pressing hay chuyền bóng nhanh lên trên. De Bruyne là người chuyền bóng để Haaland có cơ hội rõ rệt nhất trong trận đấu khi đối mặt thủ môn Inter Milan.

    Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League - Bóng Đá

    Lần hiếm hoi Man City khai thác được khoảng trống giữa cầu thủ chạy cánh (Dumfries) và trung vệ lệch trái của Inter (Darmian). De Bruyne phối hợp với Gundogan sau đó chọc khe cho Haaland. 

    Chính vì thế, không khó hiểu khi xG của Man City cả trận chỉ ở mức 0,95 trong khi Inter có tới 2,07 xG. Nói cách khác, về khả năng tạo ra các cơ hội cụ thể trận này, Man City kém Inter. Tuy nhiên, sự vượt trội về con người cũng như hệ thống giúp Man City nắm lợi thế về tỷ số sau khi Rodri cụ thể hóa một pha dàn xếp kinh điển của họ mùa này.

    Khi Inter co cụm, Man City đẩy cao đội hình đến mức Manuel Akanji dâng lên chơi như một tiền vệ để chọc khe cho Bernardo Silva trả lại tuyến hai. Rodri băng lên dứt điểm đẳng cấp, ghi bàn duy nhất trận đấu. Gần như cả đội hình Man City đều tham gia tấn công ở tình huống này với 7 cầu thủ có mặt trong vùng cấm Inter (Akanji và Ake cũng áp sát vòng 16,5 m). Chỉ Ruben Dias và thủ môn Ederson không lao lên.

    Cần nhớ rằng Inter có 9 cầu thủ trong vùng cấm ở tình huống này, họ còn Lukaku và Lautaro Martinez ở phía trên sẵn sàng tham gia phản công. Cuộc đấu trí giữa hai HLV hàng đầu thế giới hiện tại kết thúc bằng một khoảnh khắc xuất thần từ Rodri khi tình huống dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có xác suất 13% thành bàn.

    Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League - Bóng Đá

    Man City ghi bàn từ một tình huống họ dâng 9 cầu thủ lên áp sát khi Inter co cụm về sân nhà. Akanji chuyền xẻ nách cho Silva nhả lại tuyến hai để Rodri ghi bàn. 

    Tuy nhiên, đó cũng là hệ quả từ việc dồn ép đối thủ và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng của Man City. HLV Inzaghi và các cầu thủ Inter không hề tệ nhưng họ có lý do để tiếc nuối. Mọi thứ có thể đã khác nếu Lukaku tận dụng các cơ hội hoặc được vào sân sớm hơn.

    Vai trò của Lukaku

    Việc HLV Inzaghi để Edin Dzeko, một cầu thủ 36 tuổi, đá chính từ đầu trước Man City thay vì Lukaku khiến nhiều người thắc mắc. Dzeko có kỹ thuật cá nhân và khả năng giữ bóng tốt hơn người đàn em nhưng cựu sao Man City lớn tuổi và không còn tốc độ tốt để có thể chơi phản công.

    Ngược lại, Lukaku trẻ hơn, có thể hình và sức càn lướt để đấu tay đôi với các trung vệ Man City. Việc Inter có xG vượt trội Man City (2,07 so với 0,95) chủ yếu đến từ khi Lukaku vào sân. Cựu sao MU là trung tâm trong những cơ hội rõ rệt nhất Inter tạo ra cuối trận. Anh thiếu một chút may mắn và cái duyên để giúp Inter gỡ hòa. Chữ "nếu" trong bóng đá có vẻ thừa thãi nhưng nếu Lukaku vào sân sớm và đóng vai trò quan trọng hơn trong lối chơi của Inter, kịch bản trận chung kết có thể đã khác.

    Hơn nửa giờ đồng hồ Lukaku có mặt trên sân, mũi nhọn người Bỉ tạo ra tầm ảnh hưởng lên lối chơi Inter lớn hơn cả Martinez hay Dzeko. Lukaku giỏi chơi phản công và thường tạo ra sự bất an cho các trung vệ Man City. Khả năng tranh chấp tay đôi của Lukaku cũng tốt hơn Dzeko hay Martinez.

    Lukaku là tiếc nuối lớn nhất của chung kết Champions League - Bóng Đá

    Thể hình và sự càn lướt từ Lukaku giúp Inter tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn cuối trận. 

    Nhận thấy mối nguy từ trung phong của Inter, Pep cuối trận đã phải thay John Stones bằng Kyle Walker. Khả năng cản phá xuất sắc của Ederson cuối trận cũng như sự vô duyên từ Lukaku giúp Man City có chiến thắng sít sao. Man City xứng đáng vô địch Champions League mùa này sau những gì đã thể hiện từ đầu giải.

    Tuy nhiên, họ cũng trải qua một trận chung kết khó khăn và nhiều thời điểm suýt "ôm hận" trước đại diện Italy. Lukaku dù chỉ vào sân ở nửa giờ đồng hồ cuối trận nhưng trở thành điểm nhấn có ảnh hưởng lớn đến cục diện chung kết Champions League 2022/23. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ trong bóng đá luôn rất mong manh.

    Tường Linh | 06:00 11/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...