Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Luis Suarez đã gia nhập Atletico Madrid sau khi không được huấn luyện viên Ronald Koeman trọng dụng. Cập bến sân Wanda Metropolitano, chân sút người Uruguay liên tục tỏa sáng, trái lại Barcelona lại có một khởi đầu không như ý tại La Liga, và điều này làm nhiều cổ động viên của đội bóng áo sọc đỏ lam cảm thấy tiếc nuối.
Dù vậy, giờ thì mọi chuyện có vẻ đã trở lại đúng quỹ đạo với Blaugrana. Lionel Messi đang tỏa sáng rực rỡ như anh vẫn luôn làm trong các mùa giải trước đó, còn Pedri dù không đá cao nhất trên hàng công Barca, nhưng anh đã thay tiền đạo người Uruguay trở thành 'cạ cứng' của La Pulga.
Bây giờ, Barcelona chính là đội bóng sở hữu hỏa lực mạnh mẽ nhất La Liga, bất chấp việc mất đi một trong số những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử CLB. Họ ghi được 37 bàn sau 18 trận, tương đương 2,05 bàn/trận - cao hơn Real Madrid (30 bàn - 18 trận) và Atletico Madrid (29 bàn - 15 trận - 1,93 bàn/trận).
Ở một diễn biến khác, nói về quyết định 'từ bỏ' Suarez, HLV Ronald Koeman chia sẻ: "Không, tôi không hối hận vì đã để Suarez ra đi. Tôi luôn đề cập những phẩm chất nổi bật của cậu ấy. Quyết định đã được đưa ra bởi câu lạc bộ và cậu ấy."
Nhìn lại siêu phẩm của Ronaldinho vào lưới Valladolid: