MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Luis Figo phơi bày sự thật đáng sợ sau bản hợp đồng với Real Madrid

    09:49 Chủ nhật 14/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nguyên nhân gì khiến một ngôi sao đang có sự nghiệp lừng lẫy tại Barcelona lại bất ngờ chuyển sang khoác áo đại kình địch Real Madrid?

    Luis Figo là một trong số ít các ngôi sao đạt được thành công vang dội trong màu áo của hai đội bóng có mối thâm thù lâu đời bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Mới đây, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã tiết lộ lý do vì sao anh rời Barcelona để đầu quân cho Real Madrid.

    Anh chia tay câu lạc bộ xứ Catalan trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và khoác lên mình chiếc áo số 10 của đại kình địch với mức phí chuyển nhượng trị giá 62 triệu euro vào năm 2000. Từ vị trí là người hùng trong lòng các fan Barca, Figo nhanh chóng trở thành kẻ thù đứng bên kia chiến tuyến. Anh không những khiến các cổ động viên Blaugrana tức giận mà họ còn hối tiếc vô cùng khi ngôi sao số một ở thời điểm đó dứt áo ra đi.

    Figo tiết lộ lý do rời Barca để thi đấu cho Real - Bóng Đá

     Figo đang là ngôi sao số một của Barca ở thời điểm đó.

    Phát biểu về sự việc trên, Figo nói: 

    "Tôi đã có năm năm tuyệt vời tại Barcelona. Nhưng trong thời gian đó, vào mùa hè năm 2000, ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca là Gaspart và tôi không có chút niềm tin nào vào ông ta.

    Mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng hơn và lên đến đỉnh điểm khi người đại diện của tôi đạt được thỏa thuận với một trong những ứng cử viên (Florentino Perez) của Real Madrid .

    Đại diện của tôi đã ký một bản cam kết rằng nếu tôi không đến Real, tôi sẽ phải trả tiền vé ở Bernabeu trong cả năm. Nhưng tôi không hề đặt bút ký bất kỳ điều khoản nào. Ở Barcelona, họ nói với tôi, hãy mang tiền của anh và biến đi. Nhưng quả thực là tôi không biết Florentino Perez."

    Sau khi Perez giành được chiếc ghế chủ tịch Real, Figo buộc phải đầu quân cho Kền kền trắng vì giao kèo của người đại diện với Perez đã được thỏa thuận trước đó. Anh kể lại:

    "Tôi đang đi nghỉ ở Sardinia và Florentino đã đắc cử. Người đại diện và luật sư đã bay tới Sardinia để thuyết phục tôi. Sau đó, chúng tôi trở về Lisbon và ở đó tôi đã nói chuyện với Florentino hàng giờ. Và tôi gọi cho vợ tôi để nói với cô ấy rằng tôi đã quyết định ký hợp đồng với Real."

    Figo tiết lộ lý do rời Barca để thi đấu cho Real - Bóng Đá

     Sau khi thỏa thuận với Perez, Figo chấp nhận đầu quân cho Real Madrid.

    Figo cho biết, anh đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn tại thủ đô Tây Ban Nha

    "Tôi đã trải qua một năm rất khó khăn tại đây, với những ý tưởng mới và kế hoạch mới sau khi họ giành được chiếc Cúp Champions League. Ở mùa giải đó, chúng tôi đã may mắn giành được chức vô địch La Liga. Tôi đã gặp một số cầu thủ tốt và bọn họ giúp tôi hòa nhập tốt hơn như Raul Gonzalez, Fernando Hierro."

    Cuối cùng, huyền thoại người Bồ Đào Nha cũng đề cập đến lý do anh quyết định rời Bernabeu khi vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ. Anh nói:

    "Tôi quyết định đến Inter Milan, mặc dù tôi còn một năm nữa trong hợp đồng. Sở dĩ tôi ra đi là vì tôi không còn được trọng dụng nữa và tôi không muốn sự nghiệp của mình chết dần trên băng ghế dự bị. Tôi hiểu rõ lý do tại sao tôi không được chơi thường xuyên tại Real."

    Trường Sơn | 09:13 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...