(BongDa.com.vn) – Trong khi các đội bóng khác đã gần tạo ra được đội hình chính để bước vào mùa giải thì ở Barcelona lúc này vẫn còn một câu đố chưa có lời giải nằm ở bài toán thủ môn.
Cây bút SANTI GIMÉNEZ của tờ AS nhận định, HLV Luis Enrique của Barcelona sẽ rất nhức đầu với quyết định chọn thủ môn bắt chính. Theo đó, trong tay nhà cầm quân này đang có hai thủ môn giỏi gồm Claudio Bravo và Ter Stegen. Và vấn đề cũng xuất hiện khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ được lựa chọn một trong hai bắt chính tại La Liga sắp tới.
Mùa trước, Ter Stegen được thi đấu ở Cúp nhà Vùa và Champions League, còn Claudio Bravo bắt tại La Liga. Cả hai đều cho thấy tài năng ngang nhau khi Bravo giành danh hiệu Zamora cho thủ môn xuất sắc nhất. Tại Copa America 2015, cầu thủ này cũng nhận giải thưởng người gác đền hay nhất. Trong khi đó, Ter Stegen là tương lai của Barcelona.
Hè qua, anh cho thấy thái độ nghiêm túc muốn cạnh tranh với Bravo khi cắt ngắn kỳ nghỉ để hội quân cùng Barcelona trên đất Mỹ. Nhưng các kết quả ở Siêu cúp châu Âu và Tây Ban Nha đang quay lưng với thủ thành người Đức. Trong hai trận liên tiếp, Stegen để thủng lưới đến 8 bàn. Dù đó không phải lỗi của anh nhưng phần nào khiến thủ môn này bị mất điểm.
Lúc này, SANTI GIMÉNEZ tin Claudio Bravo với kinh nghiệm của mình sẽ được giao nhiệm vụ bắt chính ở La Liga trong trận mở màn của mùa giải làm khách đến sân Athletic Bilbao. Trong bối cảnh hàng thủ Barcelona đang rách nát thì Bravo sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nơi khung gỗ đội nhà nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp có được.
Nhưng mùa giải không chỉ có một hay hai trận đấu. Rồi đây, Luis Enrique sẽ xử trí thế nào với bài toán thủ môn? Sẽ lại thêm một mùa giải ông thực hiện chính sách xoay tua? Giải pháp này có vẻ hợp lý nhưng chắc chắn khiến Bravo và Stegen không hài lòng. Bản ngã trong họ chắc chắn luôn muốn thể hiện và khẳng định giá trị của mình.
Claudio Bravo có thể bỏ túi danh hiệu Zamora nhưng anh lại không được trao cơ hội ở Champions League, còn Bravo thì muốn được ra sân đều đặn hơn. Chính điều này khiến Luis Enrique đau đầu với câu đó tưởng chừng dễ tìm lời giải nhưng hoá ra rất khó. Lúc này, chính vị trí thủ môn mới khiến HLV Enrique “ăn không ngon, ngủ không yên”.