Lucao rực sáng, Viettel áp sát Ninh Bình
BongDa.com.vnLucao ghi bàn và kiến tạo giúp Thể Công Viettel thắng Hà Tĩnh 2-0, qua đó rút ngắn cách biệt với Ninh Bình xuống còn 2 điểm trước trận đối đầu trực tiếp.
Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh trên sân nhà đã diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi khi cơn mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của hai đội. Hiệp một chứng kiến nhiều pha va chạm quyết liệt hơn là các tình huống phối hợp nguy hiểm. Bóng liên tục bị cắt ngang bởi mặt sân trơn trượt và hàng loạt pha phạm lỗi.
Ngay phút thứ 5, Lucao có cơ hội với cú đánh đầu nhưng trọng tài thổi phạt. Chân sút ngoại này sau đó liên tục nằm sân vì bị cầu thủ Hà Tĩnh truy cản quyết liệt, đặc biệt trong các tình huống ở phút 28 và 35. Anh cũng có cú xoay người dứt điểm đẹp mắt ở phút 22, buộc thủ môn Thanh Tùng phải cứu thua xuất sắc. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, trong sự tẻ nhạt do mặt sân ướt và những pha va chạm liên tiếp, trong đó có tình huống Lucao phạm lỗi nặng với Trọng Hoàng ở phút 45.
Bước sang hiệp hai, thế trận xoay chiều hoàn toàn. Thể Công Viettel tăng tốc, chơi tấn công áp đảo. Phút 51, Đinh Viết Tú thực hiện đường tạt bóng hoàn hảo từ cánh trái, để Lucao băng lên dứt điểm mở tỷ số 1-0, phá vỡ thế bế tắc. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hứng khởi hơn, liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm.
Phút 55, Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải, Lucao đánh đầu đưa bóng vượt xà ngang. Ngay sau đó Khuất Văn Khang tung cú sút chân trái chệch cột dọc. Đến phút 58, Pedro Henrique suýt nhân đôi cách biệt với cú sút căng chạm nhẹ Văn Việt rồi tìm đến cột dọc.
Sức ép khủng khiếp được cụ thể hóa ở phút 69, khi Pedro Henrique di chuyển không bóng khôn ngoan, nhận đường kiến tạo của Lucao rồi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng cho thấy sự gắn kết của hàng công Viettel, đồng thời đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Hà Tĩnh.
Những phút sau đó, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và suýt có pha lập công thứ 3. Phút 81, Pedro Henrique sở hữu cơ hội lập cú đúp khi đối mặt Thanh Tùng nhưng cú dứt điểm đi trúng thủ môn. Trong khi đó, Viktor Lê và toàn đội hoàn toàn bất lực trong việc triển khai bóng. Khi HLV Popov đã cố gắng gia cố hệ thống phòng ngự, đội khách hầu như không tạo ra cơ hội nguy hiểm đáng kể.
Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 xứng đáng. Lucao và Pedro Henrique là hai cái tên nổi bật nhất, vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Đây cũng là minh chứng cho sự khác biệt rõ rệt giữa hai hiệp đấu: một Viettel bế tắc và nặng nề trong hiệp một, nhưng bùng nổ, hiệu quả trong hiệp hai để đánh bại Hà Tĩnh thuyết phục. 3 điểm này vô cùng cần thiết với đại diện thủ đô khi Ninh Bình vừa mất điểm trước đó ít lâu. Viettel đang kém Ninh Bình 2 điểm khi 2 CLB sẽ gặp nhau vào vòng tới.




