MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Lứa học viện Arsenal năm 2008 giờ ở đâu?

    23:45 Thứ hai 10/07/2017 | 4

    BongDa.com.vn Đã gần 10 năm trôi qua kể từ lứa trẻ của học viện Arsenal ra mắt khán giả. Không phải ai cũng thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số.

    1.James Shea (thủ môn)

    Với sự có mặt của quá nhiều thủ thành tài năng, Shea không được bắt chính nhiều. Anh hai lần bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, anh đã kí hợp đồng với Luton Town - một đội bóng đang thi đấu ở hạng ba nước Anh. 

    2. Luke Ayling (hậu vệ phải) 

    Ayling là một cầu thủ khá thông minh, từng được giới chuyên môn đánh giá khá cao sau những chiếc cúp cùng đội trẻ Arsenal. Tuy nhiên, năm 2010, Arsenal quyết định không giữ anh ở lại CLB. Ayling chuyển đến Yeovil và giờ lang bạt qua Leeds. 

    3. Kyle Bartley (trung vệ) 

    Lứa học viện Arsenal năm 2008 giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Bartley từng được kì vọng rất nhiều.

    Với chiều cao vượt trội, Bartley từng được xem là thế hệ kế cận tài năng cho những Kolo Toure hay Sol Campbell. Anh cũng từng được một vài trận không mấy quan trọng tại Champions League. Hiện tại, anh đang trong biên chế của Swansea và sắp được Leeds mượn. 

    4. Craig Eastmond (trung vệ)

    Đến học viện Arsenal từ năm 12 tuổi, Eastmond đã có những tiến bộ vượt bậc và có lần đầu tiên ra sân tại giải Ngoại hạng vào năm 2010. Đáng tiếc, tài năng của anh dần chững lại. Hiện tại, anh đang chơi bóng cho Sutton United, ở giải hạng năm nước Anh. 

    5. Thomas Cruise (hậu vệ trái)

    Đây cũng là một cầu thủ trẻ từng xuất hiện tại Champions League trong trận thua của Pháo thủ trước Olympiacos vào năm 2009. Torquay từng kí hợp đồng với Cruise vào năm 2015 nhưng giờ anh đang thất nghiệp. 

    6. Henri Lansbury (tiền vệ phải)

    Đây là một cầu thủ nổi trội của khóa 2008. Anh có 23 lần ra sân cho Pháo thủ trước khi bị bán sang Nottingham Forest với giá 1 triệu bảng. Vào tháng Giêng năm nay, Lansbury đã tiếp tục chuyến phiêu lưu của đời mình bằng việc gia nhập Aston Villa với giá 3 triệu bảng. 

    7. Francis Coquelin (tiền vệ trung tâm)

    Lứa học viện Arsenal năm 2008 giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Chỉ mình Coquelin là có chỗ đứng vững chắc. 

    Coquelin là một cầu thủ hiếm hoi của học viện có thể trụ lại CLB. Thực tế, sự nghiệp của Coquelin cũng khá thăng trầm. Anh bị cho mượn ở rất nhiều đội bóng nhỏ. Chỉ khi Arsenal thiếu hụt nhân sự, tiền vệ người Pháp mới được ông Arsene Wenger gọi trở lại. Thật may là anh đã biết chớp lấy cơ hội để trở thành trụ cột của đội chủ sân Emirates.

    8. Jack Wilshere (tiền vệ trung tâm)

    Được đánh giá là thần đồng của nước Anh, tuy nhiên, những chấn thương khiến sự nghiệp của Wilshere không đạt được nhiều thành tựu. Ở mùa giải vừa qua, anh bị cho mượn đến Bournemouth. 

    9. Jay Emmanuel-Thomas (tiền vệ trái)

    Lứa học viện Arsenal năm 2008 giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Có ai còn nhớ Emmanuel-Thomas?

    Anh được các HLV đội trẻ đánh giá khá cao nhưng rốt cuộc lại không chơi bóng được cho đội một. Anh bị đẩy đi vào năm 2011 và giờ đang chơi bóng cho QPR.

    10. Sanchez Watt (tiền đạo)  

    Watt không thể hiện được nhiều trong các giải trẻ. Anh chỉ ra sân đúng 1 lần cho Pháo thủ và có một bàn thắng. 

    11. Giles Sunu

    Thêm một cái tên lạ lẫm nữa với người hâm mộ. Cầu thủ từng trong biên chế của Pháo thủ giờ đang chơi bóng tại Pháp trong màu áo Angers. 

    Những pha đi bóng ấn tượng của Wilshere: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 23:10 10/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...