MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Louis van Gaal đánh bại ung thư ở tuổi 70

    16:56 Thứ ba 12/04/2022

    BongDa.com.vn HLV đội tuyển Hà Lan, Louis van Gaal khẳng định rằng ông đủ sức khỏe để dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở vòng chung kết World Cup 2022.

     

    Khoảnh khắc họp báo hài hước của Van Gaal

    Louis van Gaal cho biết quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt của ông đã thành công. Ông đã tiết lộ về bệnh tình của mình vào đầu tháng này, khi đang ở nhiệm kỳ thứ 3 với đội tuyển Hà Lan, sẽ dẫn dắt đội bóng này tại World Cup ở Qatar vào cuối năm nay.

    Mới đây Van Gaal nói với hãng tin ANP của Hà Lan: "Tôi đã vượt qua mọi thứ. Tôi đã phải xạ trị 25 lần. Sau đó, tôi phải đợi 5 hoặc 6 tháng để xem mọi thứ đã ổn hay chưa. Và nó đã ổn."

    Trước đó ông giải thích rằng ông đã giữ bí mật về căn bệnh này với các cầu thủ của mình trong một khoảng thời gian dài. Đi vào chi tiết hơn về vấn đề sức khỏe của mình, Van Gaal tiết lộ rằng ông bị ung thư dạng khá nặng, nhưng ông vẫn tích cực điều trị.

    Van Gaal: When things go badly at Barcelona, they blame the foreigners - Bóng Đá

     Van Gaal đã điều trị ung thư thành công.

    Ông nói: "Bạn không chết vì ung thư tuyến tiền liệt, ít nhất là không chết trong 90% các trường hợp. Thường là những bệnh tiềm ẩn khác giết chết bạn. Tôi đã được đối xử ưu đãi trong bệnh viện. Tôi được phép vào bằng cửa sau khi đến điều trị. Tôi đã được đối xử tuyệt vời."

    Dù khi đó phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, Van Gaal vẫn dẫn dắt Hà Lan giành vé đến với World Cup ở Qatar vào cuối năm nay. Họ sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar, Senegal và Ecuador ở vòng bảng, giải đấu khởi tranh vào tháng 11.

    Hà Lan đã xác nhận rằng Ronald Koeman sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia của họ sau khi Van Gaal từ chức sau World Cup 2022.

    Thanh Vũ | 16:26 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...