MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Lột xác hoàn toàn, dấu hiệu cho thấy Arsenal giờ là kẻ chinh phục

    10:34 Thứ sáu 14/10/2022 | 3

    BongDa.com.vn Trong một trận cầu tẻ nhạt, không nhiều điểm nhấn, Arsenal vẫn biết cách giành về 3 điểm trước Bodo/Glimt tại Europa League, qua đó duy trì chuỗi phong độ ấn tượng kéo dài từ đầu mùa.

     

    Dù đã thể hiện sức mạnh tại giải VĐQG Na Uy, nhưng Bodo/Glimt rõ ràng không phải là đối trọng xứng tầm với một Arsenal đang dẫn đầu tại Premier League, nhất là khi họ vừa trải qua màn phơi áo 0-3 trước Pháo thủ ở lượt đi vòng bảng Europa League.

    Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kjetil Knutsen chuyển hóa rất tốt lợi thế sân nhà để khiến Arsenal phải thở dốc trong trận cầu lượt về. Nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, Mikel Arteta không thể có cho mình những quân bài mạnh nhất, ông buộc phải xoay tua nhân sự bằng cách tạo cơ hội cho nhóm cầu thủ dự bị.

    Reiss Nelson, Sambi Lokonga, Fabio Vieira và Eddie Nketiah xuất phát ngay từ đầu. Họ chơi không quá nổi bật và chẳng thể giúp Arsenal chơi áp đảo trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Ngược lại, Bodo/Glimt lại tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn đội khách.

    Không dưới một lần trong hiệp một, cầu thủ Bodo/Glimt có cơ hội đối mặt với khung thành thủ môn Matt Turner. Song song đó, họ tạo ra thế trận sòng phẳng với Arsenal, dẫu thua kém đối thủ về mặt đẳng cấp.

    Lột xác hoàn toàn, dấu hiệu cho thấy Arsenal giờ là kẻ chinh phục - Bóng Đá

     Bodo/Glimt gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal.

    Bên kia chiến tuyến, Pháo thủ trận này chơi không hay, không tốc độ và chẳng áp đảo, khác hoàn toàn thứ bóng đá họ đang trình diễn tại giải quốc nội. Cũng đúng thôi, trận này họ chỉ ra sân với đội hình dự bị, nhưng quan trọng thì vẫn là 3 điểm, Arsenal đá không hay mà vẫn thắng, đó mới là điều đáng nói.

    Bỏ qua khía cạnh chiến thuật, thứ đã được rất nhiều người bóc tách, điểm khác biệt dễ thấy hơn là Mikel Arteta đã tạo ra một Arsenal bản lĩnh hơn rất nhiều. Họ biết cách chạy ngược dòng nước trong những trận cầu bị dẫn bàn, phản ứng và đưa ra câu trả lời rất nhanh sau khi thủng lưới. 

    Trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool, Arsenal liên tiếp tạo lập thế dẫn bàn sau mỗi lần bị gỡ hòa. Đặc biệt ở thời điểm tỷ số là 2-2, Pháo thủ tràn lên tấn công, gây áp lực liên tục và tấn công vô cùng gấp gáp. Arsenal muốn thắng, muốn thắng trong mọi trận đấu và họ làm mọi cách để đạt được điều đó.

    Tuy nhiên duy trì thứ bóng đá chất lượng như vậy trong thời gian dài là điều không thể, tình hình nhân sự mỏng không cho phép Arsenal làm được điều đó. Dễ thấy trước Bodo/Glimt là một Arsenal mong manh hơn rất nhiều. Hàng thủ với nhóm cầu thủ dự bị như Rob Holding và Kieran Tierney lộ ra nhiều điểm yếu.

    Lột xác hoàn toàn, dấu hiệu cho thấy Arsenal giờ là kẻ chinh phục - Bóng Đá

     Arsenal vẫn giành trọn 3 điểm dù chơi không quá hay.

    Nhưng đến cuối cùng, Pháo thủ vẫn trụ vững và ra về với 3 điểm trọn vẹn. Chơi không hay mà vẫn chiến thắng, đó không phải điều gì quá tự hào, mặc dù vậy đó là cách để phân biệt giữa một đội bóng mạnh và một đội bóng lớn, giữa một tập thể bình thường và một tập thể giàu tham vọng.

    Arsenal mùa này dần cho thấy rõ tham vọng của họ qua từng chiến thắng. Khi được hỏi về điều kiện sân bãi tại Na Uy (sân nhà Bodo/Glimt dùng cỏ nhân tạo), đội trưởng Martin Odegaard chỉ hướng sự tập trung của cánh phóng viên về khát khao chiến thắng của đội nhà.

    Với Odegaard, anh cho rằng chiến thắng là thứ duy nhất cần tập trung vào chứ không phải điều kiện sân bãi hay thời tiết, và đó cũng giống như tuyên ngôn của Arsenal ở thời điểm hiện tại, họ sẽ làm mọi cách để chiến thắng chứ không phải an phận như trong quá khứ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 10:04 14/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...