Loris Arnaud trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của PSG. Sau 7 năm trau dồi ở đội trẻ, chân sút này đã được HLV Paul Le Guen trao cơ hội với một suất chơi ở đội 1 vào mùa giải 2007/08. Ở giải đấu lớn đầu tiên, anh đã chơi khá tốt khi ghi 3 bàn thắng trong 25 trận tại Ligue 1.
Đáng tiếc, chấn thương dây chằng đầu gối gặp phải trong trận gặp Schake 04 tại UEFA Cup năm 2008 đã khiến sự nghiệp thăng tiến của Arnaud xuống dốc. Kể từ đó Arnaud lần lượt phải trôi dạt đến một số đội bóng và sau đó đến Việt Nam. Điểm mạnh của cựu ngôi sao PSG này chính là tốc độ, kỹ thuật cá nhân khéo léo và lại từng chinh chiến trong màu áo của các đội bóng thi đấu tại Pháp.
Có một bản CV hoành tráng là thế nhưng những gì Loris thể hiện trong 1 năm qua trong màu áo Hà Nội gần như là con số 0 tròn trĩnh. Anh được HLV Phan Thanh Hùng và sau này là HLV Chu Đình Nghiêm trao cho rất nhiều cơ hội, thử nghiệm ở nhiều vị trí từ đá cánh đến tiền đạo cắm, nhưng tất cả đều thất bại. 808 phút và 3 pha lập công, đóng góp quá ít ỏi này khiến Loris trở thành người thừa của CLB Hà Nội.
Tất nhiên, BHL đội bóng thủ đô không hề kiên nhẫn. Đã hơn một lần họ công khai tìm ngoại binh mới để thay thế Loris, thế nhưng chẳng ngoại binh nào đáp ứng yêu cầu, nên Arnaud đã được giữ lại một cách miễn cưỡng. Thế rồi mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Tiền đạo chủ lực Gonzalo chấn thương dài hạn,trung vệ Silva cũng chưa hẹn ngày trở lại, vậy là Loris một lần nữa được trao cơ hội ở hai trận đầu tiên của lượt về V-League 2017. Lần này anh đã không phụ niềm tin của HLV Chu Đình Nghiêm.
2 trận, ghi 3 bàn, trực tiếp đem về 4 điểm cho CLB Hà Nội, Loris Arnaud đang làm cho tất cả phải bất ngờ với phong độ rực sáng của mình. Quan trọng hơn, tiền đạo gốc Việt dường như tìm được mối liên hệ với các đồng đội. Bằng chứng là tất cả số bàn thắng vừa qua đều được ghi sau những tình huống phối hợp đẹp mắt. Chọn ví trí nhạy cảm, dứt điểm tinh tế, Loris trở thành điểm đến cuối cùng đáng tin cậy cho mọi pha bóng. Bản năng sát thủ đang trở lại với cựu chân sút PSG.
Trong bối cảnh Samson mới nhận thẻ đỏ và không thể ra sân vào cuối tuần này, Loris Arnaud chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của CLB Hà Nội.