MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Lòng trung thành không có trong khái niệm "công việc" của Ronaldo

    13:05 Thứ năm 28/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang mong muốn được rời khỏi Manchester United ngay trong mùa Hè này.

     

    Cristiano Ronaldo đã lên kế hoạch rời khỏi Old Trafford trong mùa Hè năm nay, nhưng tình hình đã trở nên khó khăn hơn so với dự tính của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Sau khi bị từ chối bởi hàng loạt câu lạc bộ lớn, thì chẳng những Manchester United, mà CR7 còn có thể phá hỏng 'di sản' của chính mình tại Real Madrid nếu quyết định tìm kiếm bến đỗ mới đến cùng.

    Chỉ sau 12 tháng trở lại 'mái nhà xưa', Ronaldo đang quyết tâm rời khỏi Man Utd vì đội bóng này không được tham dự Champions League mùa tới. Hiển nhiên, động thái này đã trực tiếp phá hỏng hình ảnh của CR7 trong mắt cổ động viên Quỷ đỏ. Giờ đây, Ronaldo lại chuẩn bị 'gây hấn' với người hâm mộ Real Madrid, khi anh sẵn sàng giảm lương để gia nhập đại kình địch của đội bóng này - Atletico Madrid. 

     - Bóng Đá

     Ronaldo không còn nhiều phương án để lựa chọn. 

    Dù vậy, nếu viễn cảnh Ronaldo đầu quân cho Atletico trở thành hiện thực, CĐV của Los Blancos cũng chẳng cần phải quá bất ngờ, bởi lòng trung thành vốn không có trong khái niệm "công việc" của Ronaldo. Mà thực tế thì suýt nữa CR7 đã phá hỏng 'di sản' mà mình để lại tại Old Trafford trong mùa Hè trước, khi anh sẵn sàng trở lại Premier League để chuyển đến đầu quân cho Manchester City.

    "Tôi không quan tâm đến sự thù ghét, tôi chỉ cố gắng làm công việc của mình, cố gắng là chính mình," Ronaldo chia sẻ vào năm 2017.

    "Bất kỳ ai cũng có những người căm ghét mình, không riêng gì tôi. Đó là một phần của công việc. Tôi đi ngủ hàng đêm với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, và tôi luôn ngủ ngon mỗi đêm. Tôi ở đây không phải để khiến cho những kẻ thù ghét mình trở nên hạnh phúc. Tôi chỉ làm cho người hâm mộ của mình hạnh phúc, vì họ trung thành với tôi."

     - Bóng Đá

    Ronaldo không bận tâm đến những lời bàn tán xoay quanh mình. 

    Là nhân vật được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Ronaldo đang sở hữu cho mình một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Vì vậy, nếu có gia nhập Atletico Madrid đi chăng nữa, thì chỉ một bộ phận nhỏ trong số đó bị tác động. Thế nên dù rời khỏi Old Trafford và gia nhập bất kỳ CLB nào, chắc chắn bản thân chân sút 37 tuổi vẫn sẽ được yêu mến bởi phần đông người hâm mộ của mình.

    Ronaldo không hề và không có lý do để bận tâm về lòng trung thành, và anh lại một lần nữa chứng minh cho điều này bằng việc tiếp tục giữ nguyên kế hoạch rời khỏi Man Utd, dù đã trở lại Old Trafford để thảo luận với Ten Hag và ban lãnh đạo CLB. Thứ mà CR7 quan tâm nhất vẫn luôn là thành tích cá nhân, thế nên, sẽ không quá bất ngờ nếu anh thực sự gia nhập Atletico Madrid, hay bất kỳ một đội bóng nào đó có suất tham dự Champions League mùa tới. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 12:35 28/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...