Đó là trận đấu mà bản hợp đồng mùa hè trị giá 73 triệu bảng của họ, Jadon Sancho thậm chí còn không góp mặt. Đã có rất nhiều vấn đề đang nhấn chìm Man Utd vào thời điểm hiện tại, khiến vấn đề về phong độ của Sancho được tạm quên đi.
Vị trí huấn luyện viên của Ole Gunnar Solskjaer đang bị giám sát chặt chẽ. Nhưng ít nhất là bây giờ, vị HLV người Na Uy sẽ có cơ hội để xoay chuyển tình thế, ở trận đấu của Quỷ đỏ tại Premier League với Tottenham vào cuối tuần. Một phần của cuộc tranh luận trong những ngày tới chắc chắn sẽ nằm ở vấn đề lựa chọn đội hình. Solskjaer chắc chắn sẽ thực hiện những thay đổi ở đội hình xuất phát sau khi bị đội bóng của Jurgen Klopp bóc trần nhiều vấn đề.
Thông thường, một bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng sẽ có vị trí quan trọng trong đội hình, đặc biệt đây là cái tên được Quỷ đỏ theo đuổi ráo riết trong hai năm và có một mùa giải 2020/21 xuất sắc. Theo nhiều cách, việc Sancho đến Old Trafford có ý nghĩa hoàn hảo. Đây là một cầu thủ chạy cánh chuyên nghiệp, người đã có 50 bàn thắng và 64 đường kiến tạo trong 137 trận cho Borussia Dortmund. Dù sao, ngôi sao người Anh còn rất trẻ và vẫn còn nhiều thời gian để phát triển.
Sancho không dính chấn thương nặng. Anh không mắc bất kỳ lỗi cũng không gây ra sự cố nào trong lẫn ngoài sân cỏ. Đơn giản là phong độ của Sancho không tốt. Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford, Sancho đã không thể đóng góp một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo nào cho đội bóng của Solskjaer trong 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, với tổng số 519 phút.
Tình trạng của Sancho tệ hại đến mức anh thậm chí còn không có mặt trên sân trong trận thua 5-0 trước Liverpool cuối tuần trước. Cùng với Donny van de Beek và Jesse Lingard, anh vẫn bám trụ tại Old Trafford.
Sancho không phải là bản hợp đồng lớn đầu tiên có khởi đầu chậm chạp ở một câu lạc bộ mới. Và với việc Man Utd đang trải qua phong đội tồi tệ, đã đến lúc Solskjaer tin tưởng vào bản hợp đồng đắt giá thứ ba mọi thời đại của CLB, và cũng là lúc Sancho tỏa sáng, để chứng tỏ giá trị của mình.
Trong khi mọi thứ có vẻ ảm đạm, Man Utd nên suy ngẫm về một nhận định từ cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger vào tháng 12 năm 2006. Wenger có thể muốn chế giễu Chelsea, đội đang chờ đợi sự tỏa sáng của Andriy Shevchenko, nhưng quan điểm của ông là đúng.
'Giáo sư' chia sẻ: "Nếu bạn mua một chiếc siêu xe, nếu bạn mua một chiếc Ferrari, ngay từ ngày đầu tiên nó đã hoạt động tốt - trừ khi đó là một người Nga mua nó và làm nó bị gãy làm đôi. Nhưng với một cầu thủ, mọi thứ sẽ khác biệt. Đôi khi bạn cần phải kiên nhẫn."
(Theo The Mirror)
Solskjaer phát biểu về Liverpool: