Dù được xem là “chân chuyền” hàng đầu châu Âu, hưởng mức lương cao nhất tại Emirates, tuy nhiên Mesut Ozil đã bị HLV Mikel Arteta gạt ra khỏi chiến lược ở mùa giải 2020/21. Sau nửa mùa giải “tập chay”, cuối cùng tiền vệ người Đức đã đàm phán thanh lý hợp đồng với Pháo thủ. Anh quyết định chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Fenerbahce SK để tiếp tục chơi bóng.
Dù Emile Smith Rowe đang làm tốt nhiệm vụ khỏa lấp khoảng trống mà Ozil để lại, Arsenal vẫn chiêu mộ Martin Odegaard từ Real Madrid bằng bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Đây là thương vụ khá mạo hiểm của Pháo thủ. Odegaard gia nhập vào tháng Giêng, và anh đến từ giải đấu khác. Không có gì đảm bảo tiền vệ người Na Uy sẽ hòa nhập được chứ chưa nói đến thành công tại Emirates.
Quả thực Odegaard gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Nhưng HLV Arteta vẫn kiên nhẫn với tiền vệ 22 tuổi. Ông tạo điều kiện từng chút một cho cựu sao Sociedad, thậm chí “hy sinh” Smith Rowe để trao vị trí hộ công ưa thích cho Odegaard. Và cựu trợ lý Man City đã gặt hái được quả ngọt.
Chỉ trong vòng 1 tuần vừa qua, ngôi sao người Na Uy có 2 pha lập công liên tiếp tại đấu trường Europa League và Premier League cho Pháo thủ. Tuy nhiên đóng góp của Odegaard còn nhiều hơn thế.
Trên sân nhà của Olympiacos, tiền vệ 22 tuổi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%, tung ra 4 đường chuyền tạo cơ hội. Ngoài ra Odegaard có 2 pha tắc bóng thành công (Kieran Tierney dẫn đầu với 3 lần), thực hiện 2 pha đánh chặn.
Ở trận derby Bắc London vừa qua, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Odegaard lên đến 97%, bên cạnh 2 đường chuyền tạo cơ hội. Ngôi sao người Na Uy 2 lần giành chiến thắng trong tổng số 3 pha tắc bóng mà anh thực hiện. Cùng với 1 lần đánh chặn, 1 lần phá bóng. Đáng chú ý Odegaard dẫn đầu toàn đội về số lần gây áp lực lên cầu thủ cầm bóng của đối phương với 28 lần.
Được bố trí đá như một “số 10”, nhưng Odegaard có xu hướng hoạt động rộng. Ở trận đấu với Spurs, anh chơi lệch sang bên phải để hạn chế sự nguy hiểm của Sergio Reguilon và đã thành công. “Tôi thực sự ấn tượng với màn trình diễn đáng kinh ngạc của Odegaard. Cậu ấy đang mang đến cho chúng tôi điều gì đó khác biệt, và điều đó khiến Arsenal trở nên tốt hơn,” HLV Arteta khen ngợi cậu học trò sau trận derby.
Những thống kê ở mặt trận tấn công của Odegaard có thể khiến người hâm mộ liên tưởng đến Mesut Ozil. Nhưng ngôi sao người Đức có lẽ không thể có thông số ấn tượng trong phòng ngự, giống như Odegaard. HLV Arteta cần một “số 10” hiện đại, cơ động, luôn đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Và cựu trợ lý của Man City đã có trong tay cái tên mà ông mong muốn.
Martin Odegaard tập luyện tại Arsenal