Mùa giải 2020/21 còn chưa khép lại, tuy nhiên Arsenal đã nghĩ đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè với việc ra sức giữ chân hàng loạt cái tên. Cụ thể, sau màn trình diễn ấn tượng của Martin Odegaard, HLV Mikel Arteta đã thuyết phục ban lãnh đạo mua đứt tiền vệ người Na Uy.
Đây được xem là cái tên thay thế trực tiếp cho vị trí mà Mesut Ozil để lại. Bởi lẽ, chàng trai sinh năm 1998 có lối chơi cơ động, sáng tạo và đã đóng góp không ít cho hàng công CLB Bắc London. Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ cầu thủ thuộc biên chế Los Blancos vẫn còn nhiều khúc mắc.
Khao khát là thế, tuy nhiên đội chủ sân Emirates vẫn chưa gửi bất kỳ đề nghị nào cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Ở chiều hướng ngược lại, cũng chưa có động thái nào cho thấy Kền Kền Trắng muốn bán đứt Martin Odegaard cho CLB Bắc London.
Chính vì thế, ban lãnh đạo The Gunners đành phải chuyển hướng sang một cái tên khác. Các báo cáo từ Standard Sport cho biết, Pháo thủ đang nghĩ đến kế hoạch chiêu mộ Jesse Lingard từ Manchester United nếu không thể giữ chân tuyển thủ Na Uy sau mùa giải năm nay.
Tiền vệ đang chơi cho West Ham United đã thể hiện bộ mặt ấn tượng khi ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo ở Premier League kể từ khi cập bến The Hammers theo dạng cho mượn. Chính đội bóng của HLV David Moyes cũng đã đặt vấn đề mua đứt Jesse Lingard với M.U.
Kỹ năng của Aubameyang: