MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Lò La Masia của Barca - vùng đất đáng sợ với cầu thủ trẻ

    15:12 Thứ bảy 22/09/2018

    Hậu vệ Marc Bartra cho biết Học viện La Masia của Barca trở thành vùng đất đáng sợ với những cầu thủ trẻ mơ mộng muốn được như Lionel Messi, Xavi Hernandez hay Iniesta.

    Trung vệ Marc Bartra từng gắn bó với Barca từ năm 2009 tới 2016. Sau đó, hậu vệ người Tây Ban Nha chuyển tới Borussia Dortmund và giờ đang khoác áo Real Betis. Do có thời gian dài ăn tập ở lò La Masia, Bartra rất hiểu những trải nghiệm tại đây.

    Kể với tờ The Players' Tribune, ngôi sao có 14 năm gắn bó với đại diện xứ Catalan chia sẻ những năm đầu tập luyện tại học viện không hề ngọt ngào như ai nghĩ. Lứa cầu thủ trẻ tại đây luôn đối mặt với nhiều sức ép. Họ có thể bị đẩy đi, bỏ lại phía sau, mất vị trí bất cứ lúc nào.

    Môi trường lò La Masia rất khắc nghiệt, đầy tính cạnh tranh, nhưng như vậy để thấy Messi, Iniesta, Xavi xuất sắc thế nào. Họ không chỉ cho thấy tài năng ở học viện bóng đá trẻ, mà còn duy trì đẳng cấp và sự xuất sắc sau khi được lên đôn lên đội hình chính.

    Lò La Masia của Barca - vùng đất đáng sợ với cầu thủ trẻ - Bóng Đá

     Marc Bartra có những chia sẻ về thời gian ăn tập ở lò La Masia.

    Lò La Masia không đẹp như mơ

    "Điều đáng sợ nhất ở nơi ấy (lò La Masia) là dù có hay không được HLV yêu thích đi nữa, họ (ban huấn luyện) sẽ luôn đưa về học viện những gương mặt mới. Điều đó diễn ra hàng ngày. Đây là học viện Barca, nơi bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới cũng muốn tới đây chơi bóng", Bartra nói.

    Cựu sao Barca nói thêm lò La Masia đón nhiều học viên nhí từ mọi nơi, từ Mexico, Israel, Brazil, Đức. Chính điều này khiến môi trường luôn cạnh tranh. Nếu một học viên không chơi tốt, họ sẽ bị loại thải, nhường chỗ cho người khác. Sức ép mà Marc Bartra nói về La Masia chính là đây.

    "Khi 10 tuổi, bạn không có được sự trưởng thành để đương đầu với thách thức. Ở La Masia, bạn sống trong môi trường chuyên nghiệp. Khác biệt duy nhất là nơi đây toàn những đứa trẻ. Thành thật mà nói, tôi không hề thích điều đó chút nào", hậu vệ 27 tuổi cho biết.

    Lò La Masia của Barca - vùng đất đáng sợ với cầu thủ trẻ - Bóng Đá

     Lò La Masia rất cạnh tranh.

    Đó chưa phải những khó khăn Bartra chịu đựng. Bên cạnh nỗ lực tập luyện để trụ lại học viện, các cầu thủ còn phải theo học văn hóa. "Vào những ngày không tập luyện, chúng tôi phải đến trường, cố gắng đạt điểm tốt. Tiêu chí của lò La Masia là tạo ra cầu thủ giỏi chuyên môn lẫn học", cựu sao Barca kể lại.

    Theo ESPN, do Barca tuyển mộ cầu thủ nhí từ khắp mọi nơi trên thế giới, những phi vụ trái luật từ đó cũng xuất hiện. Năm 2014, đội bóng này từng bị cấm chuyển nhượng vì phạm luật "đi đêm", cũng như chiêu mộ cầu thủ không đúng với tiêu chí Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định.

    Lò La Masia của Barca - vùng đất đáng sợ với cầu thủ trẻ - Bóng Đá

     Rời xa La Masia, cầu thủ không đảm bảo được thành công.

    Rời La Masia, mất luôn thành công?

    Mỗi cuối tuần ở sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper luôn xuất hiện những tuyển trạch viên ở khắp châu Âu dự khán. Họ tới đây để "săn" những viên ngọc quý. Có người rời La Masia rất sớm, lúc mới 16 tuổi hay 17 tuổi. Mức phí cho những bản hợp đồng này theo El Mundo Deportivo tìm hiểu không hề rẻ.

    Từ năm 2003, nhà báo Ferran Martinez cho biết đã có 17 cầu thủ trong độ tuổi U18 rời lò đào tạo trẻ. Họ được những CLB trên toàn thế giới chiêu mộ. Con số này tăng vọt theo thời gian. Hè 2018, lò đào tạo trẻ Barca đã chia tay Robert Navarro (Monaco), Pablo Moreno (Juventus) và Joel Lopez (Arsenal).

    Mỗi cầu thủ có lựa chọn riêng cho tương lai. Nhưng Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barca trả lời tờ Onda Cero's 'El Transistor' rằng số "viên ngọc thô" rời CLB từ sớm không thường giành được thành tựu to lớn. Chỉ có ba cầu thủ chia tay Barca trước khi được đôn lên đội Juvenil có được danh hiệu.

    Đó là Cesc Fabregas, Hector Bellerin và Gerard Pique, được Barca mua lại từ MU vào năm 2008. Pique sau này cũng trở thành một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Thống kê đó cho thấy rời La Masia đồng nghĩa mở ra cơ hội mới cho các cầu thủ, tuy nhiên, thành công chưa chắc được đảm bảo.

    Một số gương mặt khác rời Barca từ nhỏ và cũng để lại tiếng tăm có Keita Balde (Lazio), Mauro Icardi (Inter Milan), Jordi Mboula (AS Monaco). Dù vậy, họ thực sự chưa có được danh hiệu nào danh giá trong sự nghiệp.

    Nguyên Trí | 11:35 22/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...