Sự nghiệp cầu thủ của Ronaldinho để lại dấu ấn không chỉ bởi hàng trăm bàn thắng mà anh ghi được, vô số danh hiệu cao quý với nhiều đội bóng khác nhau, mà còn bởi lối chơi đầy cảm xúc như nhiều cầu thủ Brazil khác, và cả nụ cười luôn nở trên môi cựu tiền đạo này.
Từ những đặc điểm đó, Ronaldinho vừa được dựng một bộ phim tài liệu mang tên "The Happiest Man in the World" (Người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới). Mới đây, nhiều tháng sau khi bị quản thúc ở Paraguay, được trở về quê nhà, cựu sao Barcelona đã chia sẻ đoạn trailer của bộ phim này cùng lời cảm ơn đến người hâm mộ.
"Tôi vừa trải qua một giai đoạn rất khó khăn, tạ ơn Chúa. Tôi không biết phải nói gì để thể hiện lòng biết ơn trước sự quan tâm và ủng hộ của mọi người trong những tháng gần đây. Mọi người luôn ở trong trái tim tôi. Tôi muốn chia sẻ đoạn trailer của bộ phim tài liệu nói về cuộc đời mình, có nhiều liên kết với sự ủng hộ nhiệt tình của chính các bạn. Mong mọi người sẽ thích."
Trong đoạn trailer này, nhiều hình ảnh quý của Ronaldinho từ khi anh còn nhỏ được xuất hiện. Trong đoạn phim, Ronaldinho nói về tình yêu của mình với bóng đá: "Trái bóng là tình yêu lớn của cuộc đời tôi. Khi tôi có bóng trong chân, cả thế giới ngừng lại."
"Khoảnh khắc đó, tôi không còn nghĩ về bất cứ điều gì khác. Không ngày nào tôi không nghĩ đến những sân vận động chật kín người. Bóng đá là cuộc sống của tôi."
Siêu phẩm của Ronaldinho cho Barca: