Kể từ khi chính thức lên nắm quyền tại Manchester United từ mùa giải 2019/20, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ các chuyên gia lẫn người hâm mộ. Một phần lý do vì cựu thuyền trưởng Molde chưa thể giúp M.U giành được bất kỳ danh hiệu nào.
Tuy nhiên, nguyên nhân khác lớn hơn nằm ở chiến thuật mà nhà cầm quân 48 tuổi áp dụng cho nửa đỏ thành Manchester. Bởi lẽ, ngoài lối chơi phòng ngự phản công dựa vào tốc độ của Marcus Rashford hay Daniel James, "Solsa" vẫn chưa tìm ra đấu pháp nào khác hợp lý hơn cho đội nhà.
Thậm chí, một bộ phận CĐV còn chê bai HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng có "bài vở" gì nên chỉ biết trông cậy vào các cá nhân như Bruno Fernandes và Edinson Cavani. Và ở trận gặp Aston Villa vừa qua, xuất hiện một khoảnh khắc cho thấy nhận định ấy không phải là không có cơ sở.
Phút 84, M.U chuẩn bị tung Nemanja Matic vào sân để gia cố tuyến giữa. Nhưng điều hài hước ở chỗ, cả trợ lý Kieran McKenna, trợ lý Michael Carrick lẫn "Solsa" đều không hề có bất kỳ căn dặn nào dành cho tuyển thủ Serbia, đồng thời tập trung xem tiếp diễn biến trên sân.
Thậm chí, ngôi sao sinh năm 1988 còn tự nghiên cứu chiến thuật trên máy tính bảng đã được trợ lý Kieran McKenna chuẩn bị sẵn. Vẫn chưa rõ HLV Ole Gunnar Solskjaer có nói gì với Nemanja Matic trước đó hay không nhưng có vẻ ông tỏ ra tự tin vào khả năng đọc trận đấu và nhãn quan của cậu học trò.
Solskjaer: '4 trận trong 8 ngày là bất khả thi'