MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Lộ diện cái tên đầu tiên thăng hạng Premier League

    10:04 Chủ nhật 15/04/2018

    BongDa.com.vn Mùa tới, Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến Wolverhampton Wanderers trở lại thi đấu sau 6 năm vắng bóng.

    Lần thăng hạng này thậm chí diễn ra trước cả khi đội bóng đang dẫn đầu Championship có cuộc tiếp đón Birmingham City. Bởi trong trận đấu giữa đội đang xếp thứ 3 Fullham gặp Brentford ngày hôm qua, Neal Maupay đã có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+4 để gỡ hòa tỉ số 1-1 cho Brentford, qua đó gián tiếp giúp Wolverhampton chính thức thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa tới.

    Với NHM Bầy sói, đây phải nói là một trận đấu khiến họ lo lắng, hồi hộp đến những phút cuối cùng, trước khi được vỡ òa sung sướng với niềm vui thăng hạng.

    Mùa này, đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đã thắng 28/42 trận và sẽ hoàn toàn thoải mái chuẩn bị cho trận đấu vào thứ 2.

     - Bóng Đá

     Từ mùa bóng tới, NHM sẽ được chứng kiến Bầy sói thi đấu ở Ngoại Hạng Anh.

    Các cầu thủ Wolverhampton vươn lên dẫn đầu BXH từ hồi tháng mười năm ngoái, và giờ đây chính thức thăng hạng sớm bốn vòng đấu. Phần còn lại của mùa giải sẽ là cuộc đua vô địch giữa họ với Cardiff, đội bóng xếp ở vị trí thứ hai với 9 điểm ít hơn.

    Mới đây, giám đốc điều hành Laurie Dalrymple đã hết lời khen ngợi Santo, người từng dẫn dắt hai CLB lớn là Porto và Valencia. Ông cho rằng, Bầy sói đã thực sự hồi sinh kể từ khi vị chiến lược gia lên nắm quyền vào năm ngoái.

    Trả lời Sky Sports, Dalrymple nói:

    “Những gì ông ấy mang đến thật tuyệt vời, thay đổi lối chơi, chiêu mộ cầu thủ giỏi và khiến tất cả mọi người phải bất ngờ.”

    “Chỉ mất ít lâu, Santo đã giúp các cầu thủ làm quen với phong cách chơi mới, và như đã thấy, kết quả thực sự đến sớm ngoài sức tưởng tượng.”

     - Bóng Đá

     Ruben Neves là bản hợp đồng kỷ lục của Wolverhampton.

    Tuy nhiên, vẫn còn những lo lắng nhất định dành cho Bầy sói, đội bóng đã từng giành danh hiệu First Divison (giải đấu tương đương Ngoại Hạng Anh hiện nay) ba lần trong thập niên 1950 và danh hiệu FA Cup bốn lần (lần cuối cùng diễn ra vào mùa bóng 1960).

    Đó là việc người đại diện của Santo cũng như rất nhiều cầu thủ khác trong đội hình Wolverhampton chính là Jorge Mendes, bao gồm cả bản hợp đồng kỷ lục của CLB – tiền vệ Ruben Neves.

    Vào năm 2015, Mendes đã bán một phần cổ phiếu trong công ty của mình cho Fosun International đến từ Trung Quốc và cũng là tập đoàn chủ quản của Wolves từ tháng 7 năm 2016 đến nay.

    Nhiều kình địch của Wolverhampton đã khiếu nại với Liên đoàn bóng đá Anh về mối quan hệ giữa Mendes và đội bóng này.

    Hai trong số những ‘khách hàng’ lớn nhất của siêu cò Bồ Đào Nha chính là tiền đạo Real Madrid, Cristiano Ronaldo và HLV Jose Mourinho, người đang dẫn dắt CLB Manchester United.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:40 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...