MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Lộ diện 6 người Việt Nam đầu tiên có vé đến Nga xem World Cup 2018

    10:57 Thứ hai 05/02/2018

    BongDa.com.vn Thật trùng hợp khi 6 tấm vé đầu tiên đến với FIFA World Cup 2018 đều có chủ nhân là những chàng trai, dù khác ngành nghề nhưng cùng chung một tình yêu với bóng đá.

    6 gương mặt may mắn đầu tiên sở hữu tấm vé đến với FIFA WORLD CUP 2018 chính là Dương Minh Tấn (TP.HCM), Nguyễn Đức Hoàng (TP.Vinh), Lê Nhật Luân (Đồng Nai), Nhan Quốc Hùng (TP.HCM), Nguyễn Quang Hướng Dương (Lâm Đồng) và Trần Nhật Long (TP.HCM).

     - Bóng Đá

     Hình ảnh mới nhất của Sân Vận Động Luzhniki sau khi được trùng tu kể vào tháng 9/2017. Sân vận động này được sử dụng bởi đội tuyển quốc gia Nga và các trận quan trọng như mở màn và chung kết.

    Đây chính là 6 tấm vé nằm trong 18 giải đặc biệt của chương trình “Tết May Mắn, Đại Thắng Cùng Budweiser”. Ngoài 18 giải cao nhất là vé đi xem World Cup, chương trình còn dành cơ hội trúng thưởng 100% với nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như: 88 điện thoại thông minh đời mới trị giá lên đến 17.000.000 VNĐ và hàng ngàn thẻ cào điện thoại khi mua thùng bia 24 lon Budweiser. Hơn nữa, đồng hành cùng 18 bạn trúng giải đi đến nước Nga xem World Cup 2018 chính là cựu tiền đạo nổi tiếng Lê Công Vinh.

     - Bóng Đá

     Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chia sẻ với sự hứng khởi thể hiện trên khuôn mặt. Đây cũng là lần đầu tiên mà Công Vinh được xem World Cup trực tiếp từ khán đài.

    Không chỉ những người may mắn trúng vé đi World Cup hào hứng mà cả người đội trưởng chuyến đi lần này – cựu tiền đạo Lê Công Vinh cũng rất háo hức, anh cho biết: “Tôi rất háo hức đến ngày khởi hành để cùng các bạn cuồng nhiệt hết mình trên khán đài, chia sẻ những cảm xúc hiếm có trong lần đầu tiên theo dõi trực tiếp World Cup 2018 tại Nga.”

     - Bóng Đá

     6 người may mắn đầu tiên giành được vé đến Nga xem World Cup 2018 trong buổi trao giải cùng đại diện nhãn hàng.

    Trong số những người thắng cuộc, cùng nghe câu chuyện của một chàng trai trẻ, cá tính hiện đang ở tại TP HCM – bạn Dương Minh Tấn. Chàng trai Bartender với chất giọng khàn khàn vẫn chưa choàng tỉnh với thông tin mình đã trúng vé đi Nga xem World Cup.

    Tấn chia sẻ: “Tôi uống Budweiser vì rất thích hương vị và tin tưởng vào chất lượng Mỹ của thương hiệu này. Không hề có ý định săn giải nhưng không ngờ lại giành luôn giải đặc biệt của một chương trình lớn. Tôi là một fan cuồng nhiệt của bóng đá nên chắc chắn không chỉ là ước mơ thành sự thật mà lần đi Nga sắp tới đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi.”

    Theo cập nhật mới nhất, trận mở đầu và chung kết của World Cup 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki với sức chứa lên tới 81.000 chỗ ngồi, tăng 3.000 chỗ ngồi sau đợt nâng cấp để phục vụ World Cup. Đây cũng là sân vận động đang giữ kỉ lục là sân lớn nhất Đông Âu cho tới thời điểm hiện tại.

    Song song, giá vé của trận chung kết được dự đoán sẽ ngày càng leo thang từ mức giá 1159USD ban đầu. Quả thật không hề dễ để sở hữu một chỗ ngồi cho dù là có tầm nhìn hạn chế nhất trong trận chung kết World Cup 2018. 

    Budweiser cho hay đã có 7 lần tài trợ cho FIFA World Cup vào các kỳ 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. Năm 2018, Budweiser mang đến cho người hâm mộ Việt Nam 18 tấm vé miễn phí xem World Cup 2018 cùng cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam - Công Vinh.

    Theo hãng, khách hàng có thể tìm thẻ cào cùng cơ hội trúng thưởng trong thùng bia 24 lon của Budweiser để nhận được những phần quà hấp dẫn khác: 88 điện thoại thông minh đời mới có giá trị lên đến 17.000.000 VNĐ và hàng ngàn thẻ cào điện thoại. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 28/02/2018.

    Xem chi tiết tại: https://vuabia.com/budweiser

    BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 05/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...