MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Liverpool vô địch Champions League: Bây giờ là thời gian của sắc đỏ

    04:38 Chủ nhật 02/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Vinh quang đã thôi né tránh Liverpool, né tránh Juergen Klopp, sau biết bao nốt trầm trong quá khứ, cùng nhau họ đã thăng hoa ở Madrid.

    Liverpool đã thắng, một chiến thắng đơn giản về mặt tỷ số nhưng lại vỡ òa về cảm xúc , bởi những người ở thành phố cảng vùng Merseyside, họ đã chờ khoảnh khắc vinh quang này quá lâu rồi. Danh hiệu quý giá gần nhất (không tính cúp Liên đoàn có được vào năm 2012) mà Liverpool sở hữu chính là chiếc cúp Champions League 2005 sau một đêm điên rồ ở Istabul.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah đã không còn vô duyên như cách đây một năm nữa.

    Tại Madrid hôm nay lại khác, không kịch tính, không bất ngờ và tất nhiên là chẳng có khoảnh khắc điên rồ nào được tạo ra trên sân. Spurs có vẻ chưa quen với việc xuất hiện trong một trận chung kết của Champions League, khi trận đấu mới bước sang giây thứ 26 họ đã tặng cho đối thủ một quả penalty khá vô duyên.

    Và khi đối thủ là một đội đẳng cấp như Liverpool, sai lầm như vậy thật khó để có cơ hội sửa chữa. Đoàn quân của Mauricio Pochettino kiểm soát bóng tốt hơn, vượt trội hơn cả về số đường chuyền và số đường chuyền chính xác. Tóm lại họ sở hữu rất nhiều chỉ số thuận lợi để chuyển hóa thành bàn thắng, chỉ đáng tiếc Liverpool mới là đội kiểm soát về tỷ số.

     - Bóng Đá

     Thay Origi vào sân là quyết định vô cùng sáng suốt của Klopp.

    Juergen Klopp giỏi không? Quá giỏi, trong một trận cầu mà dấu ấn chiến thuật của ông không được rõ nét như mọi khi, đội bóng của ông cũng chơi không hay như đã từng làm được, thì Klopp vẫn khiến người ta nhắc đến vì quyết định dùng người đúng đắn của mình, cả trên sân lẫn  TTCN. Alisson Becker, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử cho vị trí thủ môn mà HLV người Đức dũng cảm đem về mùa hè vừa qua đã gánh cả hàng thủ Liverpool.

    Không phải Virgil van Dijk, Joel Matip hay bất kỳ cầu thủ áo đỏ nào khác, chính thủ môn người Brazil đã hóa giải gần hết những tình huống dứt điểm từ phía Spurs. Trên hàng công, Klopp rút một Roberto Firmino chơi nhạt nhòa ra và thay vào Divock Origi, tài tình thay, đây chính là người đặt dấu chấm hết cho giấc mơ Champions League của Mauricio Pochettino cùng các học trò.

     - Bóng Đá

     Vua về nhì năm nay đã về nhất.

    Juergen Klopp đặc biệt bởi chính cảm xúc của ông, nhưng đôi khi nó khiến ông mất đi sự tỉnh táo để rồi nhận lấy những thất bại. Tuy nhiên, sau nhiều thương đau, Klopp nay đã khác, ông ăn mừng theo cách nhẹ nhàng nhất sau bàn mở tỷ số của Mohamed Salah. Đưa ánh nhìn không quá vồ vập vào trận đấu và có được những quyết định xác đáng.

    Champions League năm nay là của Juergen Klopp, của Liverpool, đó bây giờ là điều không thể khác được. Chẳng còn sự tiếc nuối nào nữa, hôm nay là ngày của sắc đỏ ở vùng Merseyside...

    Văn Phi | 03:50 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...