MỚI NHẤT :
  • Gilberto Silva gợi ý chữ ký lý tưởng cho Arsenal
  • Việt Nam đấu Indonesia, lộ thái độ của HLV Troussier
  • Xavi xây dựng Barca 2.0 nhờ những "diễn viên phụ"
  • Xác nhận! M.U sẵn sàng chia tay Greenwood với 1 điều kiện
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Thần đồng Argentina gieo sầu cho Barca
  • Biến mới xoay quanh vụ Mbappe - Real Madrid
  • Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd
  • Sancho hồi sinh, Man Utd sắp thoát được 'cục nợ'
  • Toàn đội Chelsea "hứng rìu" cho Sterling
  • Kimmich mở đàm phán với 3 CLB Premier League
  • Antoine Griezmann lỡ hẹn với tuyển Pháp
  • CHÍNH THỨC! Argentina gạch tên Messi trong đợt hội quân tháng 3
  • Cancelo nói thẳng mối quan hệ với Pep Guardiola
  • NÓNG! Liverpool nhận tin dữ từ Nunez
  • Liverpool và cú lừa đau đớn ngày Cá tháng tư

    14:32 Chủ nhật 02/04/2023

    BongDa.com.vn Trong vài năm qua, Man City – Liverpool được xem là “Siêu kinh điển mới” của bóng đá Anh. Cho nên dù hai đội đang trong hai thái cực khác xa nhau nhưng người hâm mộ The Kop vẫn hy vọng đội bóng con cưng của họ sẽ chơi bùng nổ tại Etihad, như cái cách họ luôn thi đấu tốt trước các đối thủ trong nhóm Big six. Nhưng trong ngày Cá tháng tư, CĐV Liverpool đã nhận một cú lừa quá đau từ thầy trò Jurgen Klopp.

     

    Khi trận đấu mới bắt đầu, siêu máy tính dự đoán cơ hội thắng của đội chủ nhà là 51%. Thế nhưng nhìn cách Liverpool bình tĩnh chống lại các đợt tấn công của Man City thì người ta cũng không quá lo cho đội bóng này, dẫu có khi các học trò của Pep Guardiola kiểm soát bóng tới hơn 70% thì The Citizens vẫn không xuyên phá được hàng thủ của đối phương.

     - Bóng Đá

     Liverpool khởi đầu tốt với pha lập công của Salah.

    Một thống kê có thể giúp CĐV Liverpool tự tin hơn về đội nhà là Jurgen Klopp đã thắng Pep Guardiola tới 12 lần trước đó. Trên thế giới chưa một HLV nào đủ sức làm khó chiến lược gia người Tây Ban Nha đến như vậy. Cho nên khi Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số thì niềm tin ấy càng lên cao.

    Lúc ấy có lẽ không ít người chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Jose Mourinho đại ý rằng ông chấp nhận cho đối thủ kiểm soát bóng toàn diện, thậm chí là đem cả quả bóng về nhà nhưng 3 điểm – điều quan trọng nhất – thì ông và các học trò phải giữ lại. Nhìn thế trận áp đảo của Man City nhưng Liverpool mới là đội đang dẫn bàn, CĐV hiểu rằng The Kop chẳng có lý do gì để thay đổi cách chơi bởi khi The Citizens cứ kiểm soát bóng mà không ghi được bàn thì càng dễ trúng chiêu hồi mã thương của đối thủ.

     - Bóng Đá

     Liverpool sụp đổ khi Man City tìm được đường vào khung thành Alisson.

    Nhưng sau tất cả, mọi thứ chỉ là cú lừa với NHM Liverpool. Mười phút sau khi Salah ghi bàn thì Alvarez đã cân bằng tỷ số cho Man City. Kể từ đó, The Kop để thế trận hoàn toàn rơi vào tay đội chủ nhà. Nếu các học trò của Pep Guardiola tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số hiệp 1 đã không phải là 1-1. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho một ngày tồi tệ của CĐV đội khách vào ngày Cá tháng tư. Rất nhanh, tới phút 53, Man City đã tạo khoảng cách 2 bàn sau khi de Bruyne và Gundogan liên tiếp phá lưới thủ môn Alisson. Trong thế trận như vậy cùng tinh thần xuống thấp thì việc Liverpool thất bại chung cuộc 1-4 cũng chẳng có gì bất ngờ.

    Thua trận này, Liverpool bị đẩy xuống tận vị trí thứ 8 khi mà Brentford và Brighton đã vượt lên. Nếu so với Newcastle (đội nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí thứ 4 mà Tottenham đang nắm giữ nếu đá đủ số trận) thì The Kop thua 5 điểm và lại đá nhiều hơn một trận. Như vậy mục tiêu vào Top 4 của thầy trò Jurgen Klopp đã khó lại càng khó hơn gấp bội lần. Và khi CĐV của Lữ đoàn đỏ nhớ đến việc từ đây tới cuối tuần sau Liverpool phải gặp lần lượt Chelsea và Arsenal thì có lẽ họ chỉ biết cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.

     - Bóng Đá

     Liverpool sẽ lần lượt chạm trán Chelsea (5/4) và Arsenal (9/4).

    Trước khi hành quân đến Etihad, HLV Jurgen Klopp đã lên dây cót tinh thần toàn đội rằng họ sẽ đánh sập pháo đài của Man City. Nhưng trong ngày Cá tháng tư, đội bóng áo đỏ đã “dối gạt” CĐV nhà bằng một trận đấu đáng thất vọng. Tất nhiên NHM The Kop sẽ không để các cầu thủ phải bước một mình nhưng người lạc quan nhất chắc cũng không biết tương lai nào đang chờ đón họ vào cuối mùa.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:02 02/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...