MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Liverpool và bài toán khó giải ở hàng tiền vệ

    14:56 Thứ năm 19/10/2023

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp phải tìm cách xoay sở từ giờ cho đến tháng 1, trước khi nghĩ đến những sự bổ sung cần thiết.

    Thực chất, hàng tiền vệ của đội chủ sân Anfield đã bắt đầu có những dấu hiệu sa sút kể từ mùa giải năm ngoái. Tại phiên chợ hè vừa qua, Liverpool quyết định thanh lọc mạnh tay ở khu vực trung lộ khi đồng loạt nói lời tạm biệt với Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain và James Milner theo dạng chuyển nhượng tự do. Fabinho, Jordan Henderson cũng lần lượt bị bán cho Al Ittihad và Al Ettifaq.

     - Bóng Đá

    HLV Klopp chắc chắn rất nhớ Fabinho.

    Công cuộc đại tu hàng tiền vệ của huấn luyện viên Jurgen Klopp phần nào dang dở bởi “kẻ phá bĩnh” Chelsea. Liverpool từng cố gắng đưa về sân Anfield một trong hai cái tên là Moises Caicedo hoặc Romeo Lavia. Tuy nhiên, họ không thể đánh bại sức hút đến từ “The Blues”, và đành ngậm ngùi nhìn bộ đôi này di chuyển lên phía Tây London.

    Hơn ai hết, chiến lược gia người Đức hiểu rằng hàng tiền vệ là chìa khóa dẫn đến thành công đối với bất cứ đội bóng nào. Chẳng phải ngẫu nhiên ông chú trọng thay máu vị trí này đầu tiên. Ryan Gravenberch, Mac Allister và Dominik Szoboszlai đều thuộc dạng ngôi sao, nhưng họ không phải một "số 6" điển hình.

    Về mặt lý thuyết, Wataru Endo trớ trêu thay lại là cầu thủ duy nhất phù hợp để chơi ở đáy hàng tiền vệ. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một phương án chữa cháy tạm thời, không thể so sánh với những cái tên đình đám như Declan Rice, Moises Caicedo hay Rodri. Từ Fabinho đến Endo là một bước thụt lùi của Liverpool.

     - Bóng Đá

    Liverpool cần thêm một tiền vệ phòng ngự thực thụ.

    Ở những mùa giải gần đây, trên con đường tiến tới vinh quang, Liverpool luôn cần đẳng cấp và sự ổn định của Fabinho. Bằng chứng là, thời điểm mà thầy trò Jurgen Klopp rơi tự do trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh gần như trùng khớp với giai đoạn xuống dốc phong độ của cầu thủ người Brazil.

    Trên hàng công, cổ động viên “The Kop” chẳng mấy lo lắng khi Roberto Firmino rời đi, bởi họ còn đó Darwin Nunez và Cody Gakpo. Jordan Henderson cũng vậy. Dominik Szoboszlai xuất sắc đến mức cứ như thể cầu thủ người Hungary đã gắn bó với sân Anfield từ lâu lắm. Nhưng thay thế Fabinho lại là câu chuyện khác.

    Kể từ đầu mùa, nhà cầm quân 56 tuổi cực chẳng đã đành để Mac Allister đá trái vị trí sở trường. Dù cho đến thời điểm hiện tại, thành tích của Liverpool không đến nỗi tồi nhưng chính những sai lầm giống như những gì xảy ra trong cuộc đối đầu với Brighton khiến “The Kop” đánh rơi điểm số. Thiếu người thu hồi bóng, đội chủ sân Anfield liên tục bị đánh vỗ mặt ở khu vực trung lộ.  

    Nếu gặp các đối thủ yếu hơn, về cơ bản, Liverpool vẫn khỏa lấp được tầm quan trọng của một tiền vệ phòng ngự thực thụ. Nhưng khi bước vào những trận đánh lớn, họ sẽ lấy gì để đối chọi với Arsenal hay Manchester City? Hơn hai tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa đông mới mở cửa để Jurgen Klopp tìm kiếm câu trả lời.

    Huy Trưởng | 14:26 19/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...