Sau tất cả, Liverpool lại hứng chịu kết quả đáng thất vọng bằng trận hòa 1-1 trước West Bromwich Albion ngay trên sân nhà. Dù đã dẫn trước từ sớm với pha lập công của Sadio Mane, tuy nhiên chấn thương của Joel Matip đã khiến cho hàng phòng ngự của The Kop bị xáo trộn.
Để rồi đến phút 82, Semi Ajayi tỏa sáng giúp cho đoàn quân của HLV Sam Allardyce ra về với 1 điểm trong tay dù bị dồn ép trong suốt 90 phút. Với kết quả này, nửa đỏ vùng Merseyside cũng bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với các đội bóng bám đuổi như Everton, Tottenham Hotspur hay cả Manchester United.
Nhìn lại trận cầu vừa qua, đội chủ sân Anfield là những người thi đấu nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Thế nhưng, sự xuất sắc của thủ thành Sam Johnstone đã khiến các chân sút áo đỏ nản lòng. Mới đây, HLV Jurgen Klopp cũng lý giải vì sao các học trò của ông lại tức giận khi chỉ có được 1 điểm.
"Đây không phải là lần đầu tiên, chúng tôi không thể thắng ở trận đấu mà đáng ra CLB phải thắng. Vấn đề không phải là chán nản hay gì cả. Các học trò của tôi cảm thấy bực tức hơn bất cứ điều gì khác vì mọi thứ không hoàn hảo như cách họ muốn.
Chúng tôi không sống trong thế giới của những giấc mơ hão huyền. CLB cần phải thắng ở các trận đấu và các cầu thủ hoàn toàn có thể làm được điều đó", trang Liverpool Echo dẫn lời chiến lược gia người Đức.
Klopp nói về trận đấu gặp West Brom: