MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Liverpool đang trả giá vì sự chủ quan của Klopp

    14:51 Thứ năm 25/08/2022

    Khởi đầu tệ bậc nhất lịch sử, trụ cột sa sút, không tích cực trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool đang đối mặt hàng loạt vấn đề khi Ngoại hạng Anh mới đi qua 3 vòng.

    Song song với cảm xúc hân hoan của CĐV "Quỷ đỏ" sau thắng lợi trước Liverpool, thứ bao trùm khắp Merseyside là tâm trạng rất tệ của các "Liverpudlian". Họ dường như chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận viễn cảnh thất trận trước đối thủ truyền kiếp.

    Cách đây 3 tuần, “Lữ đoàn đỏ” quật ngã Man City để giành Community Shield. Hiện tại, họ bị Man United đang khủng hoảng lấy trọn 3 điểm.

    Liverpool đang trả giá vì sự chủ quan của Klopp - Bóng Đá

     Đằng sau một Erik ten Hag hân hoan với lần thứ hai đánh bại Liverpool là Jurgen Klopp với rất nhiều sự lo lắng.

    Khủng hoảng ở tuyến giữa

    Hồi đầu mùa, HLV Jurgen Klopp từng khẳng định Liverpool của ông đã có đủ lực lượng và sẽ không vung tiền bừa bãi vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng thực tế sau 3 vòng cho thấy Liverpool chưa đủ mạnh như mong mỏi của Klopp. 2 điểm sau 3 vòng cùng vị trí thứ 16 Premier League không thể làm hài lòng một trong những CLB mạnh nhất châu Âu.

    Trước Man United, bất chấp lực lượng sứt mẻ nặng nề, nhà cầm quân người Đức vẫn quyết định không điền tên Naby Keita vào danh sách đăng ký. Tiền vệ người Guinea bị loại vì yêu cầu lương thưởng cũng như suất đá chính trong quá trình đàm phán gia hạn. Đó có vẻ là một quyết định không hợp lý.

    Hệ quả là trên băng ghế dự bị, HLV Jurgen Klopp còn duy nhất Fabinho, người đáng ra phải đá chính với vai trò cầm trịch nơi tuyến giữa. Tất cả những gương mặt còn lại không mang đến sự tin tưởng bởi phần lớn trong số này là những cái tên lạ hoắc, chỉ được đăng ký cho đủ người.

    Chiến lược gia người Đức nói rằng Liverpool đang gánh chịu “cơn bão chấn thương nặng nề” nhưng điều đó cũng không khỏa lấp được thực tế rằng lực lượng của The Kop quá mỏng. Còn khoảng một tuần để Liverpool đem về ai đó có thể đá chính ngay lập tức. Hãy nhìn Man United hưng phấn thế nào dù Casemiro mới chỉ góp mặt trên khán đài. Rõ ràng, sự chủ quan của Jurgen Klopp khi không tăng cường lực lượng ít nhiều đã ảnh hưởng đến thành tích của Liverpool.

    Nơi cần bổ sung nhất cũng là nơi nhiều vấn đề nhất: hàng tiền vệ. Tại Old Trafford, “lão tướng” James Milner bị xoay như chong chóng, cầu thủ trẻ Harvey Elliott chưa đủ tốt còn đội trưởng Jordan Henderson mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai. 15 trận gần nhất mà Henderson và Milner đá cùng nhau hơn 45 phút, Liverpool chỉ thắng 4.

    Liverpool không chiếm được thế trận như cách họ vẫn làm trước Man United trong nhiều năm qua. Nguyên nhân đến từ tuyến tiền tiền vệ. Trong bối cảnh đó, Fabinho dù đang bị đau phải cắn răng vào sân. Tiền vệ người Brazil dù không có thể trạng tốt nhất vẫn giúp Liverpool chơi sáng nước hơn. “The Kop” có bàn rút ngắn tỷ số và khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên căng thẳng. Không cần phải là một "fan" trung thành của Liverpool, người ta cũng nhận ra tầm quan trọng của Fabinho và Thiago Alcantara. Thiếu một trong hai hay tệ hơn là cả hai như đêm qua, Liverpool không còn là chính họ.

    Liverpool đang trả giá vì sự chủ quan của Klopp - Bóng Đá

     "Lão tướng" James Milner tỏ rõ thái độ không hài lòng với Van Dijk ở bàn thua đầu tiên của Liverpool.

    Vấn đề của Van Dijk

    Tuyến giữa chơi không tốt khiến hàng công chật vật trong việc tìm kiếm bóng. Như thường lệ, các CĐV Liverpool có thể tự an ủi rằng phía dưới vẫn còn Virgil van Dijk. Nhưng trung vệ đắt giá thứ hai giải đấu cũng đang cho thấy nhiều vấn đề. Cả ba trận đầu mùa, cầu thủ người Hà Lan đều mắc lỗi ở những bàn thua. Trận gặp MU cũng là lần thứ 7 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Liverpool để đối thủ vươn lên dẫn trước.

    Tại Old Trafford, Van Dijk quyết định chỉ đứng nhìn Jadon Sancho biểu diễn thay vì ập vào tắc bóng. Điều đó khiến James Milner phải hét vào mặt người đồng đội: “Đừng có đứng như tượng nữa”. Van Dijk là mẫu trung vệ chơi dựa vào đầu óc và kỹ năng phán đoán. Anh thường chỉ đứng chờ thời điểm thích hợp để giải quyết tình huống hoặc không là bị đối thủ giải quyết, như cách mà Sancho hay Zaha tuần trước đã làm.

    Sau trận đấu, huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher, cũng không thể bênh vực người đàn em: “Cậu ấy có thể giơ cái chân ra được không? Đáng ra Van Dijk phải lăn xả trong tình huống đó”.

    Cuối cùng, gương mặt thất thần của Darwin Nunez trên ghế dự bị phản chiếu một ngày bế tắc của hàng công Liverpool. Đội khách kết thúc màn trình diễn nhạt nhòa tại Old Trafford với 17 pha dứt điểm, 5 trong số đó đi trúng đích. Không có gì đảm bảo Liverpool sẽ giành kết quả tốt hơn nếu Nunez ra sân. Nhưng Jurgen Klopp hẳn rất muốn chân sút người Uruguay góp mặt thay vì một Roberto Firmino tàng hình trong cả trận.

    Luis Diaz tích cực kéo bóng bền bỉ nhưng thường lâm vào thế bị quây bởi những chiếc bóng áo đỏ. Phía bên kia, Mohamed Salah cho thấy đẳng cấp bằng một bàn thắng nhưng đó là tất cả những gì anh làm được. Liverpool mới chỉ ghi 4 bàn từ đầu mùa, trùng hợp thay, cũng đang là thành tích của Sadio Mane tại nước Đức. Liệu họ có hối hận không?

    Trận thua Man United đầu tiên sau 3 năm là lời cảnh tỉnh đủ lớn cho Liverpool. Danh hiệu Siêu cúp Anh đầu mùa không thể che giấu được những vấn đề mà đội bóng đang gặp phải. Tinh thần của toàn đội đang xuống khá thấp. Ở vòng tiếp theo, Liverpool sẽ trở về sân nhà đón tiếp tân binh Bournemouth. Đó là trận đấu mà "Lữ đoàn đỏ" buộc phải thắng.

    Họ cũng phải trở lại kỳ chuyển nhượng ngay lập tức dù thời gian rõ ràng không còn nhiều.

    Theo Nhật Minh - Zing.vn | 14:20 25/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...