MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Liverpool đại thắng, Klopp đã phát hiện ra 'quái vật' có một không hai

    11:31 Chủ nhật 04/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Nửa đỏ vùng Merseyside có lẽ đang sở hữu một trong những tiền đạo đặc biệt nhất Premier League.

    Liverpool giã nát Arsenal 3-0 ngay tại Emirates trong một thế trận mà dường như đội khách đã chèn ép đối thủ từ đầu đến cuối. Nhưng mãi đến hiệp hai, nhà đương kim vô địch Premier League mới tìm được đường vào khung thành của Bernd Leno. Và thêm một lần nữa, fan hâm mộ The Kop lại phải nhắc đến cái tên quen thuộc Diogo Jota.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha xuất phát từ băng ghế dự bị khi những Roberto Firmino hay Sadio Mane bất lực với những cú dứt điểm của mình. Nhưng cuối cùng, cựu sao Wolves đã mở tỷ số với phong cách không thể ấn tượng hơn - một pha đánh đầu. Dù vậy, nếu nhìn vào những gì chàng trai sinh năm 1996 đã làm, CĐV có lẽ sẽ không quá bất ngờ.

    Liverpool đại thắng, Klopp đã phát hiên ra 'quái vật' có một không hai - Bóng Đá

     Diogo Jota đang thi đấu thăng hoa. 

    Tiền đạo 24 tuổi ghi 8 bàn tại Premier League và pha lập công vào lưới Arsenal vừa không phải lần đầu tiên anh đánh đầu tung lưới đối thủ. Số 20 của Liverpool từng làm điều tương tự vào lưới những Sheffield United hay Leicester City. Đến lúc này, HLV Jurgen Klopp đã nhận ra rằng mình đang sở hữu một "quái vật" có một không hai trong đội hình.

    Nếu chỉ nhìn vào chiều cao 1m78 của tuyển thủ Bồ Đào Nha, không ai nghĩ rằng đây lại là một sát thủ trong các tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, Diogo Jota đã bù đắp những hạn chế của mình bằng khả năng chọn vị trí ấn tượng, chiếm lĩnh không gian tuyệt vời và trí thông minh. Đó là lý do vì sao cựu cầu thủ Wolves dễ dàng đánh bại những cầu thủ phòng ngự cao to đang đeo bám mình.

    Thể hình thấp bé không cho phép chân sút 24 tuổi tì đè đối phương để bật cao đánh đầu. Thay vào đó, anh sẽ đứng đúng nơi, đúng chỗ và tung ra đòn kết liễu. Không chỉ thường xuyên ghi bàn từ những pha bóng bổng trong màu áo CLB, ngôi sao sinh năm 1996 còn làm điều đó ở ĐTQG Bồ Đào Nha. Bằng chứng rõ nét nhất là ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vừa qua.

    Liverpool đại thắng, Klopp đã phát hiên ra 'quái vật' có một không hai - Bóng Đá

     Đánh đầu ghi bàn gần như đã trở thành "thương hiệu" của cầu thủ 24 tuổi. 

    Diogo Jota ghi được 3 bàn thắng trong các trận gặp Serbia và Luxembourg và toàn bộ đều bằng đầu và cùng một kịch bản. Cầu thủ trưởng thành từ lò Pacos Ferreira di chuyển hợp lý, thoát khỏi tầm kiểm soát của hậu vệ đối thủ và sau đó dứt điểm gọn gàng. Điều đó thêm một lần nữa cho thấy sự toàn diện và đa dạng trong khâu ghi bàn của chàng trai sinh ra tại Porto.

    Đây cũng có thể là "vũ khí" mới mà Liverpool có thể sẽ áp dụng trong những trận đấu sắp tới. Bởi lẽ, họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng tạt bóng ấn tượng là Andrew Robertson cùng với Trent Alexander-Arnold. Còn bên trong vòng 16m50, Diogo Jota với lòng dũng cảm và sự thông minh của mình đã sẵn sàng trở thành mối hiểm họa cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. 

    Buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của Jota tại Liverpool: 

     
    Giang Nam | 11:01 04/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...