Dĩ nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, không nhiều NHM Man Utd kì vọng về một trận đấu có điểm của đội nhà trước đội bóng đang vào có điểm rơi phong độ cao như Liverpool. Song, cách mà Man Utd thua trận trong đêm qua thật đáng trách. Họ mắc quá nhiều lỗi hệ thống và các cá nhân có mặt ở trên sân cũng thi đấu tệ hại, mà đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ của Paul Pogba ở hiệp hai.
Có điều không thể phủ nhận, Jurgen Klopp và các học trò đã áp dụng chiến thuật "phản phản công" (Gegenpressing) một cách đầy mưu mẹo và khiến Ole Gunnar Solskjaer rơi vào bẫy. Theo đó, với lợi thế sân nhà, Man Utd đã đẩy cao đội hình hòng kiếm bàn thắng sớm. Họ suýt làm được điều đó nếu cú sút ở cự ly gần của Bruno Fernandes không đi vọt xà.
Tuy nhiên, chính vì sự nóng vội trong cách nhập cuộc ấy mà Man Utd để lộ ra vô vàn khoảng trống ở sau lưng. Sự pressing thiếu đồng bộ của các cầu thủ trên hàng công vô tình tạo ra một áp lực khủng khiếp lên các nhân sự ở tuyến dưới. Cựu tiền vệ Paul Scholes phân tích với PLP rằng: "Chiến thuật của Solskjaer dở tệ, quá tệ. Nhưng cầu thủ Man Utd cũng phải biết đồng cảm với HLV. Nhìn cách Greenwood gây áp lực lên đối thủ, có thể thấy cậu ấy gian lận. Biết không thể cướp bóng từ đối thủ, nhưng cậu ấy vẫn ập vào. Để rồi đối thủ chuyền đi, Greenwood không thể làm gì nữa. Khi đó cậu ấy đi bộ về như thể nghĩ rằng: 'Tôi đã hoàn thành phần việc của mình rồi'. Nhưng thực tế cậu ấy chẳng hoàn thành gì cả. Cậu ấy đã huỷ hoại cả đội. Toàn đội phải dồn sang để bọc lót. Wan-Bissaka phải đẩy lên, Victor Lindelof phải dạt sang, khiến trung lộ xuất hiện nhiều khoảng trống".
Scholes lấy ví dụ ở bàn thua đầu tiên của Man Utd, khi Luke Shaw bị đặt vào thế một chọi ba. "Bởi vì Greenwood không hoàn thành nhiệm vụ, Liverpool tấn công. Salah có tới ba lựa chọn chuyền bóng, vào cấm địa, cho Keita, Robertson hoặc Alexander-Arnold. Không thể tin nổi Man Utd lại rơi vào tình huống như thế. Các cầu thủ không có ý thức", cựu tiền vệ Man Utd giải thích.
Cách đây một tuần, Leicester đã có 260 lần gây áp lực lên Man Utd, con số nhiều nhất được ghi nhận trong một trận ở Premier League mùa này. Mùa trước cũng vậy, Liverpool đứng đầu nước Anh với tổng cộng 1726 pha gây áp lực ở 1/3 sân cuối cùng, bỏ xa đội bóng nổi tiếng áp sát như Leeds United ở vị trí thứ 2, với 1435 tình huống gây áp lực.
Trong bóng đá hiện đại, nếu bạn không biết cách gây áp lực tầm cao, hoặc thoát ra khỏi sự truy bắt của các cầu thủ đối phương, đội nhà sẽ ngay lập tức gặp rắc rối. Đêm qua, Solskjaer dường như không ý thức được điều đó. Với một đội hình dâng cao, Quỷ đỏ đã dễ dàng bị Liverpool đưa vào bẫy. Tính ra, thua 5-0 vẫn là nhẹ nếu các chân sút Liverpool không chơi có phần buông thả ở hiệp hai.
Ole nói gì sau trận thua Liverpool: