Sau vòng 16 Premier League, Manchester United nổi lên như một đối thủ khó chịu của Liverpool, thậm chí là ứng viên có khả năng cao nhất sẽ lật đổ được đế chế mà The Kop đang nắm giữ tại Premier League.
Và mới đây, lão tướng James Milner cũng khẳng định vào thời điểm hiện tại, dường như đó là cuộc đua song mã giữa Lữ đoàn đỏ cùng đại diện vùng tây bắc nước Anh: "Chúng tôi đã đánh rơi điểm số, thời điểm hiện tại, dường như điều đó có thể xảy ra với mọi CLB.
Manchester United đã có một phong độ tốt và họ có lẽ là đội duy nhất đang cùng Liverpool chạy đua.
Thế nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi cần phải nỗ lực trở lại.
Tất nhiên, thế giới đang trải qua những ngày tháng rất kỳ lạ vào lúc này, và bóng đá cũng chẳng ngoại lệ.
Cuộc sống của mọi người đều đảo lộn, ai cũng đều gặp khó khăn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, chúng ta luôn cần tiếp tục cố gắng."
Ở một diễn biến khác, như đã biết, Liverpool bị Newcastle cầm hòa, và người hùng của Chích Chòe trận này, đó là Federico Fernandez, khi mà trung vệ người Argentina đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo.
Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: