Liverpool áp đảo, vượt trội so với Leicester City về mọi chỉ số thống kê. Đoàn quân Jurgen Klopp tung ra tổng cộng 21 cú sút, thực hiện 588 đường chuyền, tỷ lệ chính xác đạt 88%, chiếm 64% thời lượng kiểm soát bóng... Thế nhưng sau tất cả, Liverpool vẫn không thể chọc thủng lưới Leicester City.
Trái lại, họ còn phải nhận bàn thua của Ademola Lookman và đành phải chấp nhận thất bại chung cuộc. Chia sẻ sau trận đấu được trang chủ Liverpool dẫn lời, trung vệ Virgil Van Dijk cho biết: "Theo quan điểm của tôi, chúng tôi đã nỗ lực đến cuối trận đấu và tạo ra được những cơ hội tốt. Nhưng thật không may mắn, đây không phải ngày của chúng tôi với một quả penalty bị bỏ lỡ.
Thực sự, chúng tôi cảm thấy khá thất vọng nhưng đó là một phần của bóng đá và chúng tôi cần phải nhanh chóng trở lại để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Chelsea.
Về bàn thắng của Leicester, lẽ dĩ nhiên chúng tôi không muốn để bị thủng lưới tuy nhiên, chúng tôi đã để cho Ademola Lookman có khoảng trống và tận dụng sức mạnh của mình. Anh ấy là 1 cầu thủ rê bóng giỏi và thật không may cho chúng tôi là anh ấy đã ghi bàn. Leicester có thể tự hào về màn trình diễn của mình và chúng tôi thật sự gửi lời tán dương đến họ".
Van Dijk: Chúng ta sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn: