MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Nicolas Jackson sút ra ngoài ở cự ly gần
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Lính đánh thuê của M.U trở lại sau án phạt nặng ở Ligue 1

    09:23 Thứ bảy 11/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Lính đánh thuê của Man Utd nhận một án phạt cực nặng vì hành vi phạm lỗi thô bạo.

     

    Hôm 8/1 Marseille chạm trán đội bóng nghiệp dư hạng 4 Hyeres ở cúp Quốc gia Pháp. Eric Bailly, 28 tuổi, được cho mượn từ Manchester United, nhận thẻ đỏ chỉ sau 15 phút thi đấu. Anh có tình huống giơ cao chân đạp thẳng vào ngực của Almike Moussa N'Diaye.

    Cầu thủ Hyeres chấn thương và phải nằm cáng rời khỏi sân. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện địa phương để theo dõi đặc biệt. Trọng tài nhìn rất rõ tình huống và không ngần ngại cho Bailly "đi tắm sớm".

    Man United loanee Bailly's horror flying tackle leaves opponent in intensive care - Bóng Đá

     Chân của Bailly đạp thẳng vào ngực đối thủ.

    Sau vụ va chạm, Bailly đến bệnh viện thăm hỏi N'Diaye. Cầu thủ 26 tuổi bị gãy một số xương sườn và đau ở vùng gan/phổi do cú đạp ở trên.

    Vì tính chất nghiêm trọng, Bailly bị Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Pháp cấm thi đấu 7 trận. Đây thực sự là một án phạt nặng và có tính răn đe. 

    Tới hôm nay, theo Sport Witness, hậu vệ đang được cho mượn tại Marseille đã chấp hành xong án treo giò và sẵn sàng trở lại thi đấu.

    Anh hoàn toàn có thể cùng Marseille ra sân đối đầu Clermont ở giải VĐQG Pháp vào ngày mai (12/02).

    Marseille hiện có phong độ khá tốt ở Ligue 1, chỉ thua một trận trong 10 trận gần nhất tại giải Ligue 1, họ đứng thứ hai, kém PSG 8 điểm.

    Tiểu Lam | 08:53 11/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...