MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Liều lĩnh chơi dao, Uruguay xứng đáng bị loại!

    17:01 Thứ bảy 03/12/2022

    BongDa.com.vn Với màn trình diễn và tinh thần thi đấu như trước Ghana, việc tuyển Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022 không khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

    Sau khi tiếng còi mãn cuộc tại sân Al Janoub vang lên, tuyển Uruguay giành chiến thắng 2-0 trước Ghana. Kết quả này không đủ để La Celeste giành vé tiến vào vòng knock-out. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc bất ngờ đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, nhờ bàn thắng ở phút 90+1 của Hwang Hee-chan. Thắng lợi trên sân Education City giúp “những chiến binh Taegeuk” nối bước đại diện của châu Âu vượt qua vòng bảng. Uruguay có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại như Hàn Quốc, nhưng thua kém về số bàn thắng ghi được.

    So sánh cách chơi của Uruguay và Đức - Bóng Đá

     Uruguay ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới Ghana.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Ghana, tiền đạo Luis Suarez liên tục chỉ trích các trọng tài. Cựu sao Barcelona cho rằng tổ trọng tài đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho Uruguay, đặc biệt là những lần họ thổi penalty. Ở cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Jose Gimenez chạm tay vào bóng trong vòng cấm vào phút 89 dù trung vệ này hoàn toàn bị động. Trọng tài tham khảo VAR và chỉ tay vào chấm phạt đền để rồi sau đó Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 2-0. Nếu không có pha bóng ấy, tuyển Uruguay phải nhận thất bại 0-1 và có thể đi tiếp do hơn Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại.

    Sang đến trận đấu cuối cùng, Cavani ngã trong vùng cấm sau tác động của Alidu Seidu ở cuối hiệp hai. Uruguay đòi phạt đền nhưng trọng tài chính từ chối, thậm chí còn không tham khảo ý kiến từ tổ VAR. Pha làm chậm cho thấy Seidu đã có tác động đủ khiến Cavani ngã ra sân. Hẳn nhiên, Suarez rất bất bình. Anh chia sẻ: "Cavani đã bị phạm lỗi khi đang cố lao về phía trước. Tôi không cố bào chữa cho việc bị loại mà chỉ là không thể tin được những điều đang diễn ra tại World Cup".

    Rõ ràng, Uruguay có lý do để bào chữa cho thất bại ở vòng bảng World Cup 2022. Song ở một khía cạnh khác, họ cũng nên tự trách mình. Trước cuộc đối đầu với Ghana, về cơ bản, Uruguay vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Việc Hàn Quốc vùi dập Bồ Đào Nha với tỷ số đậm là bất khả thi. Vì vậy, Uruguay sẽ đi tiếp nếu đánh bại Ghana với cách biệt 3 bàn trở lên. Nhiệm vụ này tưởng như rất khó thực hiện, nhưng lại trở nên dễ dàng sau khi Le Celeste dẫn trước 2-0 sau hơn 30 phút.

    Trong khoảng 75 phút còn lại (tính cả bù giờ), Uruguay đủ khả năng ghi được ít nhất 1 bàn nữa và bảo toàn thắng lợi 3-0. Tuy nhiên, họ lại không có ý định chơi tấn công. HLV Diego Alonso rút Luis Suarez, Giorgian De Arrascaeta, Darwin Nunez ra khỏi sân và trao cơ hội cho Edinson Cavani, Maxi Gomez và Agustín Canobbio. Trong đó, ngoại trừ Cavani, 2 cái tên còn lại đều không được đánh giá cao. Chiến lược gia 47 tuổi thậm chí còn không để Cavani và Suarez xuất hiện cùng lúc, hay nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng rồi tổ chức tấn công dồn dập.

    So sánh cách chơi của Uruguay và Đức - Bóng Đá

     Uruguay tự trách mình trước thay vì chỉ trích trọng tài.

    Uruguay nắm quyền tự quyết nhưng lại tự tay ném nó đi và đặt số phận của mình vào một trận đấu khác theo cách bị động. Vậy nên, việc họ bị loại là hoàn toàn xứng đáng. Điều này trái ngược với tuyển Đức. Kai Havertz và các đồng đội nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối, biết mình không thể đua về hiệu số bàn thắng bại với Tây Ban Nha nhưng vẫn nỗ lực hết sức để giành chiến thắng chứ không buông bỏ. So với Uruguay, tinh thần của tuyển Đức thật đáng khen ngợi.

    Hình ảnh đọng lại sau cùng chính là những giọt nước mắt tức tưởi của Suarez. Gần như chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng của cựu tiền đạo Barcelona, vậy nên không ai muốn chứng kiến anh buồn bã rơi lệ như vậy. Song như đã nói, Suarez và cả tập thể Uruguay chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 16:31 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...