MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Liên tục tạo địa chấn, châu Á chính thức vượt qua Nam Mỹ

    21:20 Thứ bảy 03/12/2022

    BongDa.com.vn Luôn được xem như vùng trũng của bóng đá thế giới, tuy nhiên tại World Cup 2022, châu Á đã bất ngờ vươn lên một cách mạnh mẽ.

    Với bàn thắng đến trong những phút bù giờ hiệp hai của Hwang Hee-chan, Hàn Quốc tạo ra cú sốc cuối cùng của vòng bảng khi đánh bại ứng viên vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, qua đó chính thức giành lấy tấm vé thứ hai của bảng H để tiến vào vòng ⅛.

    Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á góp mặt đến 3 đại diện tại vòng loại trực tiếp World Cup gồm Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Dù World Cup chưa kết thúc, nhưng với những gì đã thể hiện, có thể nói, đây đã là giải đấu thành công của các đại diện từ AFC.

    Liên tục tạo địa chấn, châu Á chính thức vượt qua Nam Mỹ - Bóng Đá

    Hàn Quốc là đại diện cuối cùng của châu Á điền tên vào vòng 1/8 World Cup 2022.

    Khởi đầu bằng chiến thắng lịch sử của Saudi Arabia trước gã khổng lồ Argentina, Nhật Bản nối dài chuỗi thăng hoa của châu Á bằng hai chiến thắng đầy cảm xúc trước Đức và Tây Ban Nha. Để rồi Hàn Quốc chốt hạ bằng trận thắng Bồ Đào Nha đầy kịch tính.

    Thậm chí, Nhật Bản còn xuất sắc dẫn đầu bảng đấu có hai cựu vô địch thế giới, trong khi Hàn Quốc loại một cựu vô địch thế giới khác là Uruguay. Australia cũng làm tốt không kém khi đánh bại cả Đan Mạch lẫn Tunisia. Cần nhớ mới chỉ một năm trước, Đan Mạch đã lọt tới bán kết EURO 2020.

    Liên tục tạo địa chấn, châu Á chính thức vượt qua Nam Mỹ - Bóng Đá

    Saudi Arabia tạo cơn địa chấn khi đánh bại Argentina.

    Nhìn chung, ngoại trừ nước chủ nhà Qatar, tất cả các đội tuyển từ châu Á đều có được ít nhất 1 chiến thắng, qua đó góp mặt 3 đại diện ở vòng ⅛. Thậm chí, số đại diện của châu Á còn nhiều hơn Nam Mỹ, bởi khu vực này chỉ còn sót lại hai ông lớn là Brazil và Argentina.

    Trái ngược với sự thăng hoa của bóng đá châu Á, các đại diện đến từ CONCACAF và châu Phi lại thi đấu bết bát. Vòng ⅛ năm nay, mỗi khu vực này chỉ còn một đại diện, Mỹ của CONCACAF và Senegal của châu Phi. Những đội bóng tên tuổi tại hai khu vực này như Mexico, Ghana và Cameroon đều đã bị loại.

    Liên tục tạo địa chấn, châu Á chính thức vượt qua Nam Mỹ - Bóng Đá

     Nhật Bản dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của Đức và Tây Ban Nha.

    Kết quả này phản ánh đúng thực tế phát triển của bóng đá châu Á trong các năm gần đây. Hiện tại có nhiều các ngôi sao thi đấu tại 5 giải đấu VĐQG hàng đầu châu Âu hơn như Son Heung-min, Kim Min-jae, Takefusa Kubo, Hwang Hee-chan hay Takehiro Tomiyasu. 

    Lối đá của các đội tuyển châu Á cũng trở nên “Âu hóa” hơn, ngày càng đơn giản và đề cao tính khoa học. Thể chất của Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng chẳng kém gì các châu lục khác, điều này giúp họ có thể chơi ngang ngửa, thậm chí giành kết quả tốt ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 20:50 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...