Ansu Fati được coi là thần đồng của Barca. Anh phá vỡ nhiều kỷ lục về độ tuổi khi lên đội một năm 16 tuổi và còn hợp đồng đến năm 2027. Fati được Barca gia hạn vào năm 2021 và được trao chiếc áo số 10 của Lionel Messi sau sự ra đi của siêu sao người Argentina.
Tuy nhiên, tuyển thủ Tây Ban Nha không được ra sân thi đấu nhiều như kỳ vọng và ngày càng trở nên chán nản. Tại Barca, Fati dần mất suất đá chính dưới thời Xavi Hernandez. Khi được trao cơ hội, cầu thủ này cũng không để lại quá nhiều dấu ấn.
Chính vì thế, Fati cảm thấy chán nản. Chính vì thế, theo nguồn tin từ AS, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ra quyết định rời khỏi Camp Nou. Lúc này, Arsenal ngay lập tức nhập cuộc.
Nhà báo người Tây Ban Nha, Adrian Sanchez, khẳng định rằng Arsenal đã mở các cuộc đàm phán để ký hợp đồng với chân sút trẻ.
Cụ thể, Pháo thủ đã liên hệ với siêu cò Jorge Mendes và muốn biết những điều kiện cần thiết để chiêu mộ Fati trong kỳ chuyển nhượng này.
Rõ ràng Arsenal muốn củng cố sức mạnh hàng công trong bối cảnh Gabriel Jesus liên tục chấn thương và Fati là cái tên thú vị để theo đuổi.