Rạng sáng nay, đội tuyển Ba Lan đã bước vào lượt đấu thứ 6 ở vòng loại EURO 2020. Trên sân nhà, họ tiếp đón tuyển Áo. Như thường lệ, Robert Lewandowski là người mang trên tay chiếc băng thủ quân Ba Lan. Anh ôm chầm lấy người đồng đội Bayern David Alaba trước khi trận đấu bắt đầu. Bước vào trận đấu, Lewy nghiễm nhiên trở thành đối tượng được các cầu thủ Áo chăm sóc chu đáo nhất. Số 5 Stefan Posch luôn theo sát thủ quân Ba Lan như hình với bóng. Kết quả, trong 90 phút, Lewandowski chẳng 1 lần dứt điểm đi trúng khung thành. Anh chỉ có 1 cú sút ra ngoài và 2 lần bị chặn lại bởi cầu thủ đối phương. Màn trình diễn thất vọng của Lewy khiến đội nhà không có được bàn thắng vào lưới Áo. Trước đó, ở lượt 5, tình cảnh tương tự cũng xảy ra, Lewy 'tịt ngòi' trong 90 phút trước Slovenia, không có nổi 1 pha dứt điểm trúng đích. Hệ quả Ba Lan phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại. Trở lại với trận đấu Áo, Ba Lan thậm chí đã suýt thua trước sức ép kinh khủng của đối thủ. Áo kiểm soát bóng lên đến 65%. Chỉ có tài năng của thủ thành Lukasz Fabianski mới giữ lại được 1 điểm cho Ba Lan trên sân nhà. Cả trận, anh thực hiện 6 pha cứu thua, trong đó có 5 cú sút trong vòng cấm. Chỉ giành 1 điểm trong 2 lượt gần nhất, Ba Lan đã bị các đối thủ cùng bảng thu hẹp khoảng cách đáng kể. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 09:15 10/09/2019