MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Lewandowski: Đơn giản là số 1

    18:40 Thứ tư 19/01/2022

    Chưa từng mơ trở thành chân sút hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, cũng không mong lên ngôi vô địch châu lục như Messi, Lewandowski chỉ đơn giản làm tốt nhiệm vụ ghi bàn tại Bayern Munich và tuyển Ba Lan mỗi khi ra trận.

    Nếu Bayern Munich sở hữu mọi danh hiệu ở cấp độ CLB, từ đấu trường quốc gia đến châu lục và thế giới chỉ trong một năm, thì chân sút người Ba Lan cũng kịp thiết lập một kỳ tích có lẽ "vô tiền khoáng hậu": Trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu hơn 20 danh hiệu và giải thưởng, cả tập thể lẫn cá nhân, chỉ trong một mùa bóng!

     - Bóng Đá

    Robert Lewandowski thăng hoa trên mọi đấu trường. Ảnh: Bundesliga.com.

    Có thể kể đến vài danh hiệu và giải thưởng trong số này là: Cầu thủ xuất sắc nhất năm (The Best) của FIFA, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Global Soccer Awards), Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga, Cầu thủ xuất sắc nhất năm (tạp chí Tutto Sports), Cầu thủ xuất sắc nhất năm (tạp chí FourFourTwo), Cầu thủ xuất sắc nhất năm (tạp chí World Soccer), Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Hiệp hội Nhà báo thể thao Đức), Tiền đạo xuất sắc nhất năm (UEFA), Quả bóng vàng trận Siêu cúp châu Âu, Vua phá lưới Bundesliga, Vua phá lưới Cúp Quốc gia Đức, Vua phá lưới Champions League, Đội hình tiêu biểu UEFA, Đội hình xuất sắc thập kỷ 2011-2020 (IFFHS), Đội hình tiêu biểu năm (tạp chí L’Equipe)...

    Quá nhiều vinh quang như vậy đủ để Lewandowski chẳng phải tiếc nuối khi không thể có được danh hiệu cao quý "Quả bóng vàng" năm 2020 bởi đơn vị tổ chức là tạp chí France Football (Pháp) hủy bỏ cuộc bình chọn do dịch Covid-19. Giải thưởng có tuổi đời hơn nửa thế kỷ này chính là mơ ước của bất kỳ cầu thủ bóng đá nào và Lewandowski cũng không là ngoại lệ. Chỉ có điều, sự cứng nhắc trong nguyên tắc đến mức bảo thủ của France Football đã tước đi cơ hội chạm đỉnh vinh quang của Lewandowski, bất chấp việc anh có được một mùa giải hoàn hảo.

    Câu chuyện cũ bất ngờ tái hiện trong năm 2021: Lewandowski chỉ về nhì sau Lionel Messi khi "Quả bóng vàng" được tổ chức trở lại. Dường như chẳng trở ngại nào có thể làm chùn bước Lewandowski, chân sút 33 tuổi đã làm tất cả cho một lần thăng hoa rực rỡ nhất.

    Chỉ tiếc là ngoài việc cùng Bayern Munich lên ngôi Bundesliga lần thứ 7 liên tiếp còn bản thân giành được danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa 2020-2021, Lewandowski chẳng có được một chức vô địch tầm cỡ như Copa America để so sánh với Messi. Nói như giới chuyên môn châu Âu, cái tên Lewandowski "không phải một thương hiệu lớn" để tôn vinh giải thưởng "Quả bóng vàng" thay vì một Messi đăng quang đến lần thứ 7.

    Được xếp trong tốp 30 chân sút hay nhất mọi thời đại, Lewandowski riêng ở đấu trường Champions League chỉ còn kém Ronaldo và Messi về số lần lập công, vượt qua cả những huyền thoại cỡ Alfredo di Stefano hay Raul Gonzalez. Robert Lewandowski, đơn giản anh là số 1!

    Đ.Linh - Nld.com.vn | 05:51 19/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...