Tuyển thủ Pháp mới chỉ ra sân 5 trận, tất cả đều ở Europa Conference League, kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Barcelona vào mùa hè năm nay. Nhưng chấn thương của Pau Torres có nghĩa là trung vệ này sẽ có khả năng đá chính trong trận gặp Sheffield United, khi Aston Villa tìm kiếm trận thắng thứ 16 liên tiếp trên sân nhà.
Tương lai của Clement Lenglet đã là chủ đề của một số đồn đoán với AC Milan và Bayern Munich là một số câu lạc bộ quan tâm đến sự phục vụ của cầu thủ này, nếu điều khoản cho mượn bị phá vỡ vào tháng tới.
Nhưng Unai Emery, người đã mất Tyrone Mings vì chấn thương đầu gối đến cuối mùa giải, rất mong muốn giữ trung vệ 28 tuổi này ở lại và khen ngợi thái độ của anh trong thời gian khởi đầu cuộc sống mới đầy khó khăn ở câu lạc bộ.
Emery nói với Express And Star: “Nhiều cầu thủ khác có thể sẽ rời đội bóng nếu họ trong tình cảnh như anh ấy. Ngày mai, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi nghĩ anh ấy sẽ ra sân.
Tôi mong được gặp anh ấy và thực sự rất vui mừng về cách Clement Lenglet sẽ ra sân cho chúng tôi trong những trận đấu tiếp theo. Tôi muốn giữ anh ấy vì chúng tôi cần nhiều cầu thủ cho những thử thách mà chúng tôi sắp phải đối mặt trong mùa giải này. Tôi rất hạnh phúc với Lenglet. Sự tận tâm của anh ấy trong mỗi buổi tập thật đáng kinh ngạc.”